Biến cố không mong muốn
Trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, trung vệ Hiểu Minh của U23 Việt Nam đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng, buộc anh phải rời sân sớm và chia tay giải đấu. Cùng hoàn cảnh với anh là Lý Đức, người phải ngồi ngoài ở trận tranh hạng ba do nhận thẻ đỏ. Sự vắng mặt của hai trụ cột này là tổn thất lớn cho đội bóng, đặc biệt khi họ chỉ có thể dõi theo đồng đội từ khán đài.
Cảm xúc lẫn lộn
Khi được hỏi về cảm xúc khi cầm tấm huy chương đồng trên tay, Hiểu Minh không giấu được sự pha trộn giữa tự hào và tiếc nuối. Anh chia sẻ: “Một phần là vui vì toàn đội vừa giành được giải ba. Nhưng cá nhân em thì cũng có chút tiếc nuối, bởi vì không thể cùng anh em thi đấu khi bản thân gặp phải một chấn thương nghiêm trọng”.
Khoảnh khắc định mệnh
Nhắc lại tình huống dẫn đến chấn thương, Hiểu Minh cho biết đó là một pha tranh chấp quen thuộc với cầu thủ phòng ngự, nhưng lại trở thành bước ngoặt không mong muốn. Anh kể: “Em thực sự rất ham bóng, muốn đoạt được bóng và đè đối thủ để giành lại quyền kiểm soát. Nhưng lúc ấy chân em chưa trụ vững, đối phương lao vào với đà rất mạnh và em bị đè vào chân. Khoảnh khắc đó rất đau, em biết mình vừa gặp một chấn thương khá nghiêm trọng”.
Chẩn đoán và nỗi lo phía trước
Theo chẩn đoán ban đầu, Hiểu Minh bị đứt dây chằng và sẽ phải tiến hành phẫu thuật sau khi trở về nước. Anh thừa nhận đây là chấn thương nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của mình, dù trước đó từng gặp chấn thương khi còn ở đội trẻ. Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Hiểu Minh mà còn khiến gia đình anh vô cùng lo lắng.