Biểu tượng của quá khứ
Lee Woon-jae từng là người hùng của bóng đá Hàn Quốc, nổi tiếng với pha cản phá luân lưu tại World Cup 2002, góp phần đưa đội tuyển xứ Kim Chi vào bán kết. Hình ảnh của ông gắn liền với những chiến tích lịch sử, là niềm tự hào của người hâm mộ Hàn Quốc suốt nhiều năm qua.
Bước ngoặt sự nghiệp tại Việt Nam
Tháng 11/2024, Lee Woon-jae nhận lời mời của HLV Kim Sang Sik để trở thành huấn luyện viên thủ môn cho U23 Việt Nam. Tại đây, ông đã truyền đạt kinh nghiệm, đặc biệt là kỹ năng bắt phạt đền, cho các thủ môn trẻ, trong đó nổi bật là Cao Văn Bình. Sự tận tâm và chuyên môn của Lee đã nhanh chóng tạo dấu ấn rõ nét trong thành tích của đội bóng.
Khoảnh khắc định mệnh
Trong trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc, chính Cao Văn Bình đã trở thành người hùng khi cản phá thành công cú sút quyết định của Bae Hyeon-seo, giúp Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở. Đằng sau thành công ấy là dấu ấn đậm nét của Lee Woon-jae, người đã truyền lửa và kỹ năng cho học trò.
Truyền thông Hàn Quốc và nỗi đau tự tôn
Sự trớ trêu khi một huyền thoại Hàn Quốc góp phần vào thất bại của đội nhà khiến truyền thông xứ Kim Chi không khỏi cay đắng. Xports News thậm chí đặt câu hỏi: "Lee Woon-jae, tại sao ông lại làm bóng đá Hàn Quốc khóc?". Đây là minh chứng cho sự khắc nghiệt và bất ngờ của bóng đá hiện đại, nơi ranh giới giữa vinh quang và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một quyết định nghề nghiệp.