Chia nhóm trở về, không khí vẫn tràn ngập niềm vui
Sau chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan, đội tuyển U22 Việt Nam đã rời Bangkok trong hai nhóm do không đủ vé máy bay. Nhóm đầu tiên khởi hành lúc 12h20, nhóm còn lại – gồm HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ đá chính – lên đường vào 15h55. Dù mệt mỏi sau trận đấu căng thẳng, các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần phấn khởi, liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong trận chung kết. Tại sân bay Suvarnabhumi, Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức, Thanh Nhàn… trở thành tâm điểm khi được người hâm mộ xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm.
Những cảm xúc chưa thể nguôi ngoai sau đêm lịch sử
Chiến thắng kịch tính khiến nhiều cầu thủ không thể chợp mắt. Thủ môn Trung Kiên thừa nhận: “Cả đêm khó ngủ. Đến lúc này tôi vẫn đang có cảm giác lâng lâng. Chắc phải mất một tuần mới trở lại được trạng thái bình thường sau chiến thắng.” Trung vệ Hiểu Minh cũng chia sẻ: “Tôi vẫn thấy 'phê' lắm. Đến lúc này, tôi vẫn chưa tin rằng mình đã thắng được trận đấu tối qua. Lúc thua 0-2, chúng tôi đã rất suy sụp. Tuy nhiên, khi vào hiệp 2, anh em động viên nhau làm lại. Cuối cùng chúng tôi đã làm được.”
Về nước trong vòng tay người hâm mộ
Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, thầy trò HLV Kim Sang Sik được chào đón nồng nhiệt bởi hàng trăm cổ động viên. Đại diện Cục Thể dục Thể thao và VFF cũng có mặt tặng hoa, chúc mừng đội bóng. Đặc biệt, mẹ của tiền vệ Xuân Bắc xúc động nói: “Tôi rất tự hào và xúc động khi chứng kiến U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. Khi chứng kiến các con bị đối thủ dẫn trước tôi cũng rất lo lắng, chỉ biết cầu nguyện cho các cầu thủ chân cứng đá mềm vượt qua thử thách và mong ước đó đã thành hiện thực.”