Một thực tế mà Levy chưa từng hình dung
Daniel Levy thừa nhận ông chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Tottenham phải vật lộn trụ hạng trong suốt gần 25 năm điều hành câu lạc bộ. Ngay cả giai đoạn đội bóng dồn sức xây sân vận động trị giá 1 tỷ bảng vào năm 2019, kịch bản xuống hạng vẫn không xuất hiện trong suy nghĩ của ông. Bởi vậy, việc Spurs hiện đứng thứ 17, chỉ hơn nhóm cuối bảng 2 điểm sau 36 vòng, khiến Levy nói rằng ông cảm thấy “trống rỗng”.
Niềm tin trụ hạng giữa mùa giải sa sút
Tottenham đang trải qua một mùa giải chật vật với chỉ 38 điểm sau 36 trận, và phải đến ngày 25 tháng 4 mới có chiến thắng đầu tiên tại giải quốc nội trong năm 2026. Dù vậy, Levy vẫn bày tỏ sự lạc quan khi tin thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi đủ khả năng hoàn thành mục tiêu trụ lại giải đấu trong hai vòng cuối.
Tình yêu với Tottenham không đổi
Dù đã rời ghế Chủ tịch từ tháng 9 năm ngoái, Levy khẳng định ông vẫn sẽ đến sân theo dõi và cổ vũ đội bóng. Ông nói tình yêu dành cho Tottenham đã trở thành một phần máu thịt, nên giai đoạn khó khăn hiện tại không khiến ông quay lưng, mà càng thôi thúc ông sát cánh với câu lạc bộ.
Những nuối tiếc về danh hiệu lớn
Trong buổi nhận huân chương CBE tại lâu đài Windsor, Levy chia sẻ ông từng kỳ vọng đưa Tottenham chinh phục những danh hiệu cao nhất như Ngoại hạng Anh hay Cúp C1 châu Âu. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc biến tham vọng đó thành hiện thực “nói dễ hơn làm”, và đó là một trong những điều khiến ông còn nhiều nuối tiếc khi nhìn lại quãng thời gian lãnh đạo câu lạc bộ.
Cuộc trò chuyện với Thân vương William
Tại buổi lễ, Levy có dịp trò chuyện thân mật về bóng đá với Thân vương William, người hâm mộ cuồng nhiệt của Aston Villa. Ông kể mình đã gửi lời cảm ơn sau khi Tottenham đánh bại Aston Villa vài tuần trước, và nhận được lời chúc may mắn từ Thân vương cho hành trình giữ suất ở lại giải đấu hàng đầu nước Anh.