Khởi đầu thảm họa tại Champions League
Trận đấu với Atletico Madrid tại Champions League đã trở thành cơn ác mộng thực sự với Tottenham. Chỉ trong 14 phút đầu, đội bóng Bắc London đã để thủng lưới tới 3 bàn, chủ yếu xuất phát từ những sai lầm cá nhân nghiêm trọng của thủ môn Antonin Kinsky và trung vệ Micky van de Ven. Quyết định thay Kinsky ra ngay sau bàn thua thứ ba của HLV Tudor khiến nhiều người bất ngờ, cho thấy sự bối rối trong cách xử lý tình huống của ban huấn luyện.
Chuỗi thất bại kéo dài và nguy cơ xuống hạng
Thất bại trước Atletico không chỉ khiến Tottenham bị loại khỏi Champions League mà còn nối dài chuỗi trận thua lên con số 6 trên mọi đấu trường. Ở Premier League, Spurs hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm, trong khi mùa giải còn tới 9 vòng đấu. Áp lực tâm lý đè nặng lên toàn đội, đặc biệt là khi các quyết định chiến thuật của Tudor liên tục bị đặt dấu hỏi.
Phản ứng dữ dội từ người hâm mộ và giới chuyên môn
Không khí bất mãn lan rộng trong cộng đồng CĐV Tottenham. Trước chuyến bay sang Madrid, nhiều người đã hô vang tên cựu HLV Mauricio Pochettino, thể hiện mong muốn ông trở lại. Cựu tiền vệ Jamie O'Hara không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn của đội nhà, gọi trận đấu là “thảm họa” và bày tỏ sự xấu hổ khi là một CĐV Spurs. O’Hara cũng cho rằng việc Tudor sử dụng sơ đồ 3-4-3 là quyết định khó hiểu trong bối cảnh quan trọng.
Tương lai bất định của Tudor
Sau trận đấu, Tudor từ chối bình luận về khả năng tiếp tục công việc, càng làm dấy lên tin đồn về việc ông sắp bị sa thải. Nếu điều này xảy ra, Tudor sẽ trở thành HLV có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Premier League. Tottenham đang gấp rút tìm kiếm người thay thế, với Robbie Keane là ứng viên sáng giá, nhưng điều đó càng khiến tương lai của đội bóng vẫn vô cùng bất định.