Sterling từ chối cả thế giới, chấp nhận làm người thừa ở Chelsea

Yamal phản pháo HLV Flick trong sự ngỡ ngàng: "Tôi làm gì có cái tôi nào?"

MU "thay máu" cực sốc: 29 cầu thủ ra đi, dàn sao trẻ rời Old Trafford

Văn Phong

Tin xấu cho Man City: Rayan Cherki chấn thương, Pep lại phải "vò đầu bứt tai"

Rayan Cherki sẽ vắng mặt trong trận đấu với Brighton do chấn thương đùi, một thông tin không thể tệ hơn với Manchester City ở thời điểm đội bóng đang vật lộn tìm lại phong độ đầu mùa giải 2025/26. Sự vắng mặt này không chỉ là nỗi thất vọng cho Pep Guardiola mà còn khiến những kỳ vọng về làn gió mới trên hàng công bị gián đoạn, nhất là khi Cherki vừa gia nhập Etihad với danh tiếng là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu.

Đội hình Man City hiện đối mặt với nhiều vấn đề về thể lực, khi các tân binh vẫn đang hòa nhập và những ca chấn thương dài hạn như Mateo Kovacic tiếp tục hạn chế lựa chọn ở tuyến giữa. Thông tin từ Loic Tanzi (L’Equipe) xác nhận: “Rayan Cherki sẽ không tham gia trận đấu với Brighton vào đêm nay do chấn thương đùi.”

Trong bối cảnh này, Pep Guardiola buộc phải trông cậy nhiều hơn vào Phil Foden, Oscar Bobb và Omar Marmoush để duy trì sức sáng tạo. Đồng thời, chấn thương của Cherki cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng góp mặt của anh trong các trận đấu của đội tuyển Pháp vào tháng 9 tới.

0
140 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Mainoo – “Hàng hiếm” trên thị trường
Không phải ai cũng được 6 CLB săn đón cùng lúc như Kobbie Mainoo! Từ Premier League đến Serie A, Ligue 1, đâu đâu cũng thấy tên anh xuất hiện trên mặt báo chuyển nhượng. Đúng là “hàng hot” không phải dạng vừa đâu!

Tottenham, Aston Villa, Everton: Bộ ba nước Anh nhập cuộc
Ba đội bóng Premier League không ngần ngại “đặt gạch” hỏi mượn Mainoo. Có lẽ họ cũng muốn thử cảm giác sở hữu một “viên ngọc thô” từng được MU cưng như trứng. Ai mà chẳng thích có thêm một tài năng trẻ trong đội hình!

Marseille, Roma, Napoli: Châu Âu cũng không đứng ngoài
Không chỉ nước Anh, các ông lớn châu Âu như Marseille, Roma và Napoli cũng “thèm khát” Mainoo. Đặc biệt, Napoli còn mơ về cặp đôi Mainoo – McTominay, nghe thôi đã thấy “chất” như nước cất rồi!

MU “giữ của”, Mainoo “khóc thầm”
Dù nhận được cả rổ lời mời, Mainoo vẫn phải ở lại MU vì CLB nhất quyết không cho mượn. Đúng là “của hiếm” thì phải giữ, nhưng giữ mà không dùng thì cũng hơi phí, phải không các fan Quỷ đỏ?

HLV Amorim: “Ở lại mà chiến đấu!”
HLV Ruben Amorim khẳng định: “Tôi muốn Mainoo ở lại, cậu ấy phải chiến đấu cho vị trí của mình!” Nghe thì có vẻ nghiêm túc, nhưng chắc Mainoo cũng đang “toát mồ hôi hột” vì phải cạnh tranh với Bruno Fernandes.

Chờ đợi màn lột xác
Dù chưa được ra sân nhiều, Mainoo vẫn còn nguyên cơ hội chứng tỏ bản thân. Biết đâu, sau một mùa giải “làm nền”, anh sẽ trở lại mạnh mẽ và khiến cả châu Âu phải tiếc nuối vì đã không chiêu mộ được mình!

Xem thêm
0
184 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Thời còn ở Man Utd, tôi thử chơi ngông với quả Mohawk. Tôi biết Sir Alex chắc chắn sẽ không hài lòng, nên mấy hôm liền tôi đội mũ trốn tránh, cả trong lúc tập luyện và sinh hoạt. Nhưng ngày ra sân, mọi thứ vỡ lở. Khi tôi tháo mũ, ông lập tức nhìn thẳng và gằn giọng:
“Cạo nó đi. Ngay lập tức.”
Tôi bật cười, nghĩ đó chỉ là lời đùa. Nhưng ông chỉ lạnh lùng nhấn mạnh:
“Nghiêm túc đấy. Vào nhà vệ sinh và làm đi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi biết chẳng còn lựa chọn nào khác. Vậy là Mohawk của tôi kết thúc chóng vánh, ngay trong ngày ra mắt nó.

David Beckham chia sẻ về mái đầu kiểu cách mà anh từng để.

Xem thêm
1
116 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Pháp – dẫn đầu với tổng giá trị đội hình khoảng 1,28 tỷ euro.

Tây Ban Nha – xếp thứ hai, đạt khoảng 1,27 tỷ euro.

Anh – đứng thứ ba, giá trị vào khoảng 975,5 triệu euro.

Italia – giữ vị trí thứ tư với khoảng 884 triệu euro.

Bồ Đào Nha – đứng thứ năm, đội hình trị giá 854 triệu euro.

Hà Lan – xếp thứ sáu với khoảng 829 triệu euro.

Argentina – giữ vị trí thứ bảy, khoảng 781,5 triệu euro.

Khá bất ngờ khi Argentina, đội tuyển đã thống trị thế giới gần 5 năm qua với mọi danh hiệu đạt được lại không phải top 1 về giá trị đội hình.

Xem thêm
0
52 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Ở Ý, chẳng ai lại đi gọi Messi là kẻ máu lạnh cả. Chỉ những kẻ chưa từng hiểu bóng đá mới dám bỉ bôi như thế. Có bao gã đàn ông nhát gan đến mức còn không dám cầm cái điều khiển TV đổi kênh trước mặt vợ, vậy mà vẫn ngồi chế giễu cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Thật nực cười!
Tôi chưa từng thấy ai giống như cậu ấy – luôn đứng giữa hai thái cực. Một bên là tình yêu cuồng nhiệt từ hàng triệu người hâm mộ, bên kia lại là những lời chỉ trích cay độc.
Messi đã thua hai trận chung kết Copa América trên chấm luân lưu. Tôi thì ngược lại, giành được vinh quang thế giới nhờ loạt sút 11m định mệnh năm 2006. Chỉ vài centimet đã chia ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Vậy mà có người dám bảo Messi không nỗ lực, không chiến đấu vì đội tuyển. Tôi không chấp nhận được điều đó.
Đã bao lần chính cậu ấy gánh cả tập thể trên đôi vai mình.

Daniele De Rossi lên tiếng về người đồng nghiệp Argentina mà anh yêu quý.

Xem thêm
1
49 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Cunha: Đầu tư xứng đáng

Matheus Cunha nhận điểm A, xứng đáng với số tiền 62,5 triệu bảng. Anh không chỉ có kinh nghiệm Ngoại hạng Anh mà còn sở hữu khả năng ghi bàn ổn định. Việc Cunha gia nhập giúp Man United bớt phụ thuộc vào Bruno Fernandes, đồng thời tăng thêm sự đa dạng cho hàng công vốn “đói bàn” mùa trước.

Leon: “Mầm non” chờ ngày nở rộ

Diego Leon, hậu vệ trái 18 tuổi, là bản hợp đồng cho tương lai. Dù chỉ nhận điểm C, nhưng tốc độ và sức mạnh của anh đã gây ấn tượng trong các trận giao hữu. Được thử lửa ở Ngoại hạng Anh từ sớm, Leon có thể trở thành “viên ngọc thô” sáng giá nếu được rèn giũa đúng cách.

Mbeumo: “Cỗ máy tốc độ” mới của Quỷ đỏ

Bryan Mbeumo nhận điểm A+, là bản hợp đồng được kỳ vọng nhất. Anh từng là trụ cột của Brentford, nổi bật với tốc độ và khả năng tạo đột biến. Ở tuổi 25, Mbeumo còn nhiều tiềm năng phát triển, hứa hẹn sẽ trở thành “vũ khí bí mật” giúp Man United chinh phục các danh hiệu lớn.

Sesko và Lammens: Đầu tư dài hạn

Benjamin Sesko (điểm B) và Senne Lammens (điểm C+) là những bản hợp đồng hướng tới tương lai. Sesko cần thời gian hòa nhập, nhưng nếu phát huy hết tiềm năng, anh có thể trở thành trung phong chủ lực. Lammens, dù còn non kinh nghiệm, nhưng được kỳ vọng sẽ nối gót De Gea trở thành “người gác đền” đáng tin cậy.

Man United: Đã đến lúc “lột xác”?

Với năm tân binh trải đều các tuyến, Man United cho thấy quyết tâm làm mới đội hình. Dù chưa thể khẳng định thành công ngay lập tức, nhưng sự đầu tư này là tín hiệu tích cực. Các fan Quỷ đỏ hãy chuẩn bị tinh thần, bởi mùa giải tới có thể sẽ là “bữa tiệc bóng đá” thực sự tại Old Trafford!

Xem thêm
0
211 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật