Khoảnh khắc định mệnh trên xa lộ Tây Ban Nha
Cuốn tiểu sử "Nunca Mais e Muito Tempo" sắp ra mắt đã hé lộ những chi tiết ám ảnh về giây phút cuối cùng của Diogo Jota, cựu ngôi sao Liverpool, trước khi anh tử nạn trong vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Tây Ban Nha. Vào tháng 7 năm ngoái, Jota cùng anh trai Andre Silva lái chiếc Lamborghini Huracan thuê trị giá 180.000 bảng đến Santander để bắt phà về Anh, sau khi anh vừa trải qua một ca phẫu thuật phổi và được khuyên không nên đi máy bay. Tuy nhiên, chuyến đi định mệnh ấy đã kết thúc bi thảm khi chiếc xe mất lái, đâm vào dải phân cách và bốc cháy dữ dội, cướp đi sinh mạng của cả hai anh em.
Tin nhắn cuối cùng và nỗi đau của người ở lại
Những đoạn trích từ cuốn sách cho thấy nỗi đau tột cùng của Rute Cardoso, vợ Jota. Cô chia sẻ về tin nhắn cuối cùng gửi cho chồng vào rạng sáng hôm đó, khi vừa nhận được video đám cưới của hai người: "Anh yêu, khi nào anh dừng xe hãy gọi cho em nhé, em có thứ này muốn cho anh xem." Không ngờ, đó là lần cuối cùng cô liên lạc với chồng. Sự im lặng kéo dài khiến Rute lo lắng, cô liên tục gọi cho khách sạn nơi Jota dự định nghỉ lại nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ.
Nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương từ cộng đồng bóng đá
Cha mẹ của Jota, ông Joaquim và bà Isabel, cũng kể lại khoảnh khắc đau đớn khi nhận tin dữ. Bà Isabel nhớ lại tin nhắn gửi cho Andre lúc 23h23 nhưng không bao giờ có hồi đáp. Ông Joaquim vẫn bàng hoàng khi nhận cuộc gọi hoảng loạn từ Rute: "Đến đây với con, làm ơn." Đến nay, ông vẫn không hiểu làm sao mình vượt qua được khoảnh khắc mất cả hai người con cùng lúc.
Di sản của Diogo Jota và những tranh cãi xung quanh vụ tai nạn
Cuốn tiểu sử nhận được sự đóng góp của nhiều nhân vật lớn trong làng bóng đá như HLV Arne Slot, Jurgen Klopp, Roberto Martinez, Ruben Dias và Bernardo Silva, tất cả đều dành sự tôn trọng cho di sản mà Jota để lại. Dù cảnh sát xác định nguyên nhân chính là do chạy quá tốc độ, nhưng người dân địa phương lại chỉ trích tình trạng xuống cấp của đoạn đường nơi xảy ra tai nạn. Hiện tại, Rute đã đưa các con về Gondomar, Bồ Đào Nha, bắt đầu cuộc sống mới không còn hình bóng người chồng quá cố.