Không khí náo nhiệt chưa từng có
Chiều ngày 28/1, xã Yên Trung (Nghệ An) trở thành tâm điểm chú ý khi gia đình tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tổ chức bữa tiệc mừng công sau thành tích vang dội tại VCK U23 châu Á 2026. Sự kiện vốn chỉ dự kiến là buổi gặp mặt thân mật với người thân, hàng xóm, nhưng đã nhanh chóng biến thành một lễ hội lớn khi lượng người hâm mộ đổ về vượt xa mọi dự đoán.
Số lượng khách tăng đột biến
Theo ông Nguyễn Đình Ấp, bố của Đình Bắc, gia đình ban đầu chỉ chuẩn bị 100 mâm cỗ, tương đương khoảng 1.000 khách. Tuy nhiên, trước sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, số mâm đã phải tăng lên 180, phục vụ khoảng 1.800 người. Dù vậy, thực tế số người đến dự lên tới hơn 2.000, khiến không gian rạp cưới chật kín, không còn chỗ trống.
Người dân đến vì niềm tự hào quê hương
Nhiều người dân địa phương chia sẻ, họ không đến chỉ để ăn cỗ mà chủ yếu muốn tận mắt chứng kiến và chúc mừng Đình Bắc – niềm tự hào của quê hương sau khi anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại một VCK U23 châu Á.
Hỗn loạn trong hạnh phúc
Cao trào của sự kiện diễn ra khi Đình Bắc xuất hiện trên sân khấu. Hàng trăm người hâm mộ tràn lên vây kín, xin chữ ký và chụp ảnh, tạo nên cảnh tượng chen lấn mất kiểm soát. Trước tình thế này, Đình Bắc buộc phải cầm micro xin lỗi và mong mọi người thông cảm vì không thể đáp ứng hết yêu cầu. Cuối cùng, ban tổ chức phải đưa anh ra khu vực cổng rạp để ổn định trật tự, khép lại một buổi tiệc mừng công đầy cảm xúc và tự hào.