Khi trận đấu bước sang phút 85, Thomas Tuchel và tuyển Anh vẫn dẫn Argentina 1-0, chỉ còn khoảng năm phút thi đấu chính thức cùng thời gian bù giờ để giành vé vào chung kết World Cup. Tuy nhiên, lối chơi quá thận trọng khiến lợi thế của “Tam sư” nhanh chóng sụp đổ. Enzo Fernández gỡ hòa ở phút 85, trước khi Lautaro Martínez ghi bàn quyết định ở phút 90+2, giúp Argentina thắng ngược 2-1. Thất bại của tuyển Anh không bắt nguồn từ một sai sót riêng lẻ, mà là hệ quả của hàng loạt quyết định thiên về phòng ngự của Tuchel.
Lùi quá sâu sau bàn mở tỷ số
Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên ở phút 55, nhưng thay vì tiếp tục gây sức ép, đội bóng của Tuchel nhanh chóng kéo thấp đội hình. Trong 15 phút sau bàn thắng, Anh chỉ kiểm soát bóng khoảng 17% và gần như không thể duy trì hiện diện bên phần sân Argentina.
Từ thời điểm mở tỷ số đến lúc Lautaro Martínez ghi bàn quyết định ở phút 90+2, tỷ lệ cầm bóng của Anh chỉ còn khoảng 12%. Việc lùi sâu không đi kèm khả năng gây áp lực lên người cầm bóng khiến Messi, Enzo Fernández cùng tuyến giữa Argentina có quá nhiều thời gian xử lý và tổ chức tấn công.
Thay người khiến Anh mất vũ khí phản công
Quyết định gây tranh cãi nhất của Tuchel là rút Gordon ở phút 71 để đưa Ezri Konsa vào sân. Anh chuyển sang hệ thống 5 hậu vệ, nhưng đồng thời mất luôn cầu thủ có tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống tốt nhất.
Không còn Gordon để kéo giãn hàng thủ đối phương, Harry Kane ngày càng bị cô lập, còn Morgan Rogers hầu như không có bóng. Trong 21 phút sau khi chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, Anh chỉ kiểm soát bóng khoảng 7%, thực hiện 7 đường chuyền bên phần sân Argentina và có đúng một lần chạm bóng ở một phần ba cuối sân. Khả năng phản công của “Tam sư” vì thế gần như biến mất.
Argentina hiểu rằng đối thủ đã mất khả năng chuyển trạng thái. Họ đẩy toàn bộ đội hình lên cao, liên tục gây sức ép mà không còn phải lo ngại khoảng trống phía sau.
Đông hậu vệ nhưng vẫn mất thế trận
Sơ đồ 5-4-1 của tuyển Anh nhanh chóng biến thành một khối phòng ngự lùi sâu và bị động trước vòng cấm. Djed Spence cùng Reece James thường xuyên phải rút về sát hàng thủ, khiến “Tam sư” gần như mất hoàn toàn khả năng mở rộng đội hình và đưa bóng lên hai biên sau khi giành lại quyền kiểm soát.
Kể từ bàn mở tỷ số, Anh không có thêm lần chạm bóng nào trong vòng cấm Argentina và cũng rất hiếm khi đưa được bóng vào một phần ba cuối sân. Việc tăng thêm quân số ở hàng phòng ngự không giúp đội bóng kiểm soát không gian tốt hơn. Ngược lại, khoảng cách giữa tuyến dưới và hàng công ngày càng lớn, khiến Harry Kane cùng các cầu thủ phía trên bị cô lập, còn Argentina thoải mái duy trì sức ép.
Tuyến giữa bị bóp nghẹt
Thay vì tăng cường khả năng giữ bóng và thoát pressing, Tuchel lại ưu tiên đưa thêm các cầu thủ phòng ngự vào sân. Điều đó khiến Bellingham và Kane ngày càng bị tách khỏi phần còn lại, trong khi tuyến giữa tuyển Anh thiếu người hỗ trợ và gần như không thể đưa bóng lên phía trước.
Tuchel tiếp tục đưa Dan Burn và Nico O’Reilly vào sân khi Declan Rice cùng Reece James xuống sức. Dù O’Reilly được bố trí ở tuyến giữa, cả hai điều chỉnh vẫn chủ yếu nhằm giữ sự chắc chắn thay vì cải thiện khả năng cầm bóng và phản công. Marcus Rashford cùng Ivan Toney chỉ được sử dụng sau khi Argentina đã vượt lên dẫn 2-1. Đến lúc cần chuyển sang tấn công, tuyển Anh không còn đủ thời gian và cũng thiếu những nhân tố phù hợp để xoay chuyển thế trận.
Trái lại, Lionel Scaloni tung Lautaro Martínez vào sân nhằm tăng sức ép lên hàng thủ đối phương. Tiền đạo này sau đó ghi bàn quyết định, cho thấy sự khác biệt rõ ràng trong cách thay người của hai huấn luyện viên.
Gục ngã vì chỉ nghĩ đến giữ tỷ số
Argentina đã liên tục phát tín hiệu cảnh báo trước khi ghi bàn. Jordan Pickford phải trổ tài cứu thua, còn Mac Allister từng đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc. Dù sức ép ngày càng lớn, Tuchel vẫn giữ nguyên cách bố trí thiên về phòng ngự.
Enzo Fernández gỡ hòa ở phút 85, trước khi Lautaro Martínez ghi bàn quyết định ở phút 90+2. Khi tỷ số bị đảo ngược, tuyển Anh có quá nhiều cầu thủ phòng ngự trên sân và không còn đủ thời gian để tổ chức lại thế công.
Tuchel không sai khi nhận ra đội bóng đang bị dồn ép. Vấn đề nằm ở cách ông lựa chọn đối phó. Anh không thất bại vì thiếu hậu vệ, mà vì tự đánh mất khả năng giữ bóng, phản công và buộc Argentina phải lùi lại. Chỉ còn vài phút nữa là giành vé vào chung kết, nhưng sự thận trọng quá mức đã khiến lợi thế mong manh biến thành một thất bại đau đớn.