Những khoảnh khắc cá nhân không đủ cứu vãn
Sau hai lượt trận tại giải CFA Team China 2026 diễn ra ở Tây An, U23 Trung Quốc vẫn chưa thể giành chiến thắng, dù được thi đấu trên sân nhà. Đáng chú ý, cả hai trận đấu vừa qua, đội bóng của HLV Antonio Puche đều bị đối thủ dẫn trước và chỉ có thể gỡ hòa nhờ những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Đặc biệt, trận gặp U23 Triều Tiên cho thấy sự bế tắc trong tấn công khi đội chủ nhà chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích, phản ánh rõ nét sự thiếu hiệu quả của hàng công.
Thiếu hụt lực lượng trầm trọng
Trước lượt trận cuối gặp U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc chịu tổn thất lớn về nhân sự. Tiền đạo chủ lực Xiang Yuwang, người đã ghi hai trong ba bàn thắng của đội tại giải, nhiều khả năng vắng mặt. Trung vệ Peng Xiao cũng khó có thể ra sân do chấn thương. Đáng chú ý, cả hai cầu thủ này từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á hồi tháng 1. Sự vắng mặt của họ buộc HLV Puche phải đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ như Li Xinxiang, người đã để lại dấu ấn với một bàn thắng và một pha mang về phạt đền ở các trận trước.
Áp lực từ kỳ vọng và thực tế lực lượng
Áp lực dành cho HLV Antonio Puche càng lớn khi người hâm mộ kỳ vọng vào thành tích á quân châu Á gần đây. Tuy nhiên, đội hình hiện tại chỉ là lực lượng dự bị, bởi nhiều trụ cột đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, còn thủ môn số một Li Hao vắng mặt vì chấn thương. Những sai lầm cá nhân ở hàng thủ và sự thiếu gắn kết ở tuyến giữa tiếp tục là điểm yếu lớn, khiến khả năng cạnh tranh chức vô địch của U23 Trung Quốc trở nên mong manh.
Trận chiến sinh tử với U23 Việt Nam
Với 2 điểm sau hai trận, U23 Trung Quốc vẫn còn cơ hội vô địch nếu thắng đậm U23 Việt Nam và Thái Lan hòa Triều Tiên ở lượt cuối. Tuy nhiên, việc thiếu vắng nhiều trụ cột và phong độ không ổn định khiến trận đấu với U23 Việt Nam trở thành thử thách thực sự. Đội chủ nhà buộc phải thận trọng và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà nếu không muốn tiếp tục gây thất vọng cho người hâm mộ.