Newcastle United đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi tiền đạo chủ lực Alexander Isak công khai ý định rời đội bóng. Điều này khiến huấn luyện viên Eddie Howe phải đối mặt với bài toán khó về nhân sự trên hàng công, đặc biệt khi đội bóng vừa trải qua trận hòa không bàn thắng trước Aston Villa dù kiểm soát thế trận tốt.
Trước tình hình đó, Eddie Howe đã quyết định đặt niềm tin vào Anthony Gordon, một cầu thủ vốn quen đá biên nhưng nay được giao trọng trách trung phong. Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, ông Howe thẳng thắn: "Tôi không nghĩ có ai thay thế được Alex, và Anthony hiểu rõ điều đó. Cậu ấy không cần phải cố gắng trở thành Alex, cậu ấy chỉ cần là chính mình".
Vị chiến lược gia 47 tuổi cũng nhấn mạnh sự đa năng và tốc độ của Gordon là lợi thế lớn, đồng thời khẳng định anh đã được huấn luyện kỹ lưỡng cho vai trò mới. Dù vị trí trung phong đòi hỏi tư duy chiến thuật khác biệt, Gordon hoàn toàn có thể thích nghi và tỏa sáng trong màu áo Newcastle.