Bê bối nối dài: Lavezzi bị tố lừa bạn, yêu bạn gái cũ của bạn thân giữa mùa dịch

Van der Sar gây bão: Onana "tệ" vẫn đẳng cấp, Raya xuất sắc bị ngó lơ

Mourinho "hạ mình" chúc mừng Porto: Benfica giờ chỉ mơ phép màu trước Sporting

Anh Phạm

Thẻ đỏ tai hại: Thể Công Viettel tự bắn vào chân trước Ninh Bình, ngôi vương xa vời

Thẻ đỏ trực tiếp của Nguyễn Đức Hoàng Minh ở phút bù giờ hiệp một đã kéo sập mọi lợi thế mà Thể Công Viettel dày công tạo dựng trước Ninh Bình. Dẫn bàn, chơi trên sân Hàng Đẫy và áp đảo thế trận, đội bóng áo lính rốt cuộc chỉ giữ lại được 1 điểm với tỷ số 1-1 ở vòng 21 LPBank V.League 2025/26. Trận hòa đầy tiếc nuối khiến hy vọng bám đuổi ngôi vương của Viettel ngày một xa dần.

Áp đảo sớm, Viettel mở tỷ số từ chấm phạt đền

Trong bối cảnh cả hai đều khát điểm để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng, cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy được đẩy lên mức căng thẳng ngay từ những phút đầu. Thể Công Viettel nhập cuộc chủ động, liên tục dồn ép và sớm tạo ra các pha hãm thành nguy hiểm. Ngay phút thứ 3, cú đánh đầu của Lucao đã buộc hàng thủ Ninh Bình phải giật mình cảnh giác.

Đến phút 26, sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa. Đức Chiến tung đường chuyền ngang khó chịu, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm buộc phải băng ra xoạc bóng và phạm lỗi với Khuất Văn Khang trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Lucao sút căng nhưng không thắng được phản xạ xuất thần của Văn Lâm. Bóng bật ra, Văn Khang ập vào đá bồi chuẩn xác, mở tỷ số ở phút 30 và đẩy sự hưng phấn của Viettel lên rất cao.

Thẻ đỏ bước ngoặt, Viettel tự đẩy mình vào thế khó

Khi thế trận đang trong tầm kiểm soát, Viettel bất ngờ gặp biến cố. Phút bù giờ hiệp một, Hoàng Minh có pha xoạc bóng bằng gầm giày nguy hiểm sát đường biên. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội bóng áo lính phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp hai và chuyển từ thế tấn công sang chống đỡ.

Ninh Bình tận dụng lợi thế, Viettel đánh rơi hai điểm

Bước sang hiệp hai, Ninh Bình nhanh chóng tận dụng ưu thế hơn người, đẩy cao tốc độ luân chuyển bóng để áp đặt thế trận. Phút 52, Dụng Quang Nho tung cú dứt điểm táo bạo, đánh bại thủ môn Văn Việt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ đây, Viettel gần như chỉ còn biết gồng mình chống đỡ.

Những phút còn lại, Ninh Bình gia tăng sức ép, liên tục điều chỉnh nhân sự trên hàng công. Cơn mưa lớn khiến mặt sân Hàng Đẫy trơn trượt, làm giảm độ chuẩn xác trong các pha phối hợp nhỏ của đội khách. Dù vậy, họ vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội đối mặt, nhưng Friday và Văn Thuận đều dứt điểm quá hiền, không thắng được Văn Việt. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, hai đội chia điểm trong tiếc nuối. Viettel bị nới rộng khoảng cách với ngôi đầu lên 11 điểm, trong khi Công An Hà Nội hưởng lợi trong cuộc đua đến ngai vàng.

0
249 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

2 trận đấu muộn vòng 21 V-League với những diễn biến hấp dẫn

Hai trận đấu tối 3/5, Thể Công Viettel hòa Ninh Bình 1-1 còn SLNA thua HAGL 0-1, không làm bảng xếp hạng đảo lộn quá mạnh. Nhưng chính vì biến động không lớn, vòng 21 lại cho thấy một điều đáng chú ý hơn: V-League 2025/2026 đang bắt đầu phân tầng rất rõ. Đội nào đua top đầu, đội nào cần giữ vị trí an toàn, đội nào cần gồng mình ở cuộc chiến trụ hạng.

Ninh Bình mất điểm đáng tiếc

Trận hòa tại Hàng Đẫy là kết quả khiến Ninh Bình tiếc nuối nhiều hơn. Trước khi bóng lăn, họ có 37 điểm và đứng trước cơ hội giành lại vị trí trong top 3, nhất là khi Hà Nội FC đã thắng Đà Nẵng 2-1 ở trận đấu sớm. Vì vậy, 1 điểm trước Thể Công Viettel không giúp Ninh Bình bứt lên so với đại diện thủ đô.

SLNA bất ngờ thua HAGL 

Nếu cuộc chạm trán ở Hàng Đẫy tác động mạnh đến nhóm đầu, thì trận đấu tại sân Vinh lại khiến khu vực giữa bảng trở nên bất ổn hơn. SLNA bước vào vòng 21 với 24 điểm, còn HAGL có 19 điểm. Khoảng cách ấy đủ để đội bóng xứ Nghệ tự tin. Nhưng thất bại 0-1 ngay trên sân nhà đã làm cảm giác đó lung lay rõ rệt.

HAGL, nhờ bàn thắng của Batista, đã có trong tay 22 điểm và vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 2 điểm, đồng nghĩa SLNA dù vẫn đứng thứ 8 nhưng đã cảm nhận rõ áp lực từ các đối thủ xếp phía sau. 

Bảng xếp hạng có sự phân hóa rõ ràng

Sau vòng 21, bức tranh hiện ra rất rõ. Thể Công Viettel có 43 điểm, vẫn đứng nhì bảng, nhưng đã kém Công an Hà Nội tới 11 điểm. Hà Nội FC có 39 điểm, Ninh Bình 38 điểm. Ở phía nửa dưới, SLNA 24 điểm còn HAGL có 22 điểm, đủ để thấy một chiến thắng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện trên bảng xếp hạng.

Sau 2 trận diễn ra tối 3/5, bảng xếp hạng chưa có thay đổi quá lớn, nhưng đã phản ánh rất rõ một điều: mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định mà mỗi trận đấu đều có thể trở thành một cuộc chiến thật sự giữa các câu lạc bộ. Đó chính là điều làm nên sự hấp dẫn của V-League mùa này.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Hường Cao

Nani vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Cúp Quốc gia Kazakhstan. Trong chiến thắng 2-1 của FC Aktobe trước Yelimay, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha ghi cả hai bàn, trở thành tâm điểm của trận đấu.

Cú đúp ở tuổi 39

Phút 59, Nani phá vỡ thế bế tắc bằng cú sút đưa bóng chạm cột dọc rồi bay thẳng vào lưới. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, lão tướng 39 tuổi tiếp tục để lại dấu ấn với pha cứa lòng điệu nghệ, ấn định chiến thắng 2-1 cho FC Aktobe. Với màn trình diễn chói sáng, anh được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Bỏ lại cú santo huyền thoại

Dù lập cú đúp, Nani không thực hiện pha nhào lộn santo ăn mừng từng gắn liền với tên tuổi. Anh từng theo học võ Capoeira từ nhỏ, những cú lộn vòng trên không đã trở thành biểu tượng trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Ở tuổi cận kề 40, việc anh từ bỏ pha ăn mừng mạo hiểm này khiến nhiều cổ động viên hụt hẫng nhưng không bất ngờ.

Thông điệp sau trận và bước ngoặt trở lại

Trên trang cá nhân, cựu sao Manchester United viết: “Một cảm giác thực sự đặc biệt. Ghi bàn luôn mang lại niềm vui lớn. Nhưng điều làm tôi hạnh phúc nhất là giúp toàn đội đạt được mục tiêu. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng và tấm vé đi tiếp này.” Trước đó, Nani từng tuyên bố treo giày vào tháng 12 năm 2024 sau thời gian khoác áo Estrela da Amadora. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2026, anh quyết định tái xuất, gia nhập FC Aktobe và ngay lập tức trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Kazakhstan.

Xem thêm
2
22,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Quang Đăng

SLNA chơi trên sân nhà, dồn ép HAGL suốt cả trận nhưng lại thua 0-1 đầy tiếc nuối. Đội bóng xứ Nghệ tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng không thể ghi bàn, trước khi bị ngoại binh Jhon Cley Batista Junior trừng phạt bằng cú sút xa quyết đoán trong hiệp hai.

Áp đảo toàn diện, chủ nhà liên tiếp bỏ lỡ

Ngay từ những phút đầu, SLNA chủ động dâng cao đội hình, thiết lập thế trận áp đảo. Các pha phối hợp trung lộ được triển khai trơn tru, đánh thẳng vào khu vực trước khung thành HAGL. Phút 15, Văn Lương solo kỹ thuật, loại bỏ hàng thủ đội khách nhưng cú sút chéo góc lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Không lâu sau, Moore có cơ hội mười mươi sau một pha dàn xếp bài bản, song thủ môn Trần Trung Kiên phản xạ xuất thần, cứu thua cho HAGL. SLNA duy trì sức ép khủng khiếp đến hết hiệp một, tạo ra hàng loạt tình huống dứt điểm nhưng các chân sút chủ nhà lại vô duyên lạ thường.

Đòn trừng phạt từ Batista Junior

Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục. Olaha thử vận may bằng cú sút xa uy lực nhưng bóng đi thiếu chính xác. Trong bối cảnh nhường quyền kiểm soát, HAGL bất ngờ tung đòn phản công chí mạng. Phút 59, từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ SLNA, Jhon Cley Batista Junior chớp thời cơ, đảo chân kỹ thuật rồi sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Văn Bình, mở tỷ số cho đội bóng phố Núi.

Thẻ đỏ cuối trận và nỗi tiếc nuối xứ Nghệ

Bị dẫn bàn, SLNA dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ. Phút 75, Fortes được trao cơ hội vàng với đường căng ngang dọn cỗ trong tư thế đối mặt khung thành trống, nhưng lại đệm bóng ra ngoài khiến cả ban huấn luyện và khán đài chết lặng. Sự nôn nóng khiến hàng thủ chủ nhà lộ khoảng trống. Phút 90+2, Minh Tâm bứt tốc từ phần sân nhà, buộc Văn Bình phải lao ra ngoài vòng cấm phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thiếu thủ môn, Phan Bá Quyền phải xỏ găng bất đắc dĩ. Những phút bù giờ, Olaha và đồng đội liên tục nhồi bóng trong khu vực 5m50, nhưng sự lăn xả cứu bóng ngay trên vạch vôi của hàng thủ áo trắng giúp HAGL giữ vững chiến thắng 1-0, cực kỳ quan trọng cho cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26.

Xem thêm
0
65 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Frenkie De Jong cuối cùng cũng lên tiếng về lý do thương vụ sang Manchester United đổ vỡ. Tiền vệ người Hà Lan thừa nhận từng cân nhắc tương lai trước sự quan tâm từ Manchester United và Chelsea, nhưng khẳng định khát khao cống hiến cho Barcelona luôn đặt lên hàng đầu. Với anh, Camp Nou vẫn là nơi phù hợp nhất để chơi bóng ở đỉnh cao.

Ưu tiên tuyệt đối cho Barcelona

De Jong nhấn mạnh anh chỉ nghĩ đến chuyện rời Barcelona nếu không còn đủ khả năng đá chính hoặc đội bóng không còn cạnh tranh danh hiệu lớn. Anh nói rõ: chừng nào còn đủ giỏi để đá chính, tạo ra tác động và Barcelona vẫn ở cấp độ anh mong muốn, anh không có lý do gì để ra đi. Thông điệp này như lời chốt hạ cho mọi đồn đoán kéo dài suốt những kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Ten Hag nỗ lực, De Jong vẫn ở lại Camp Nou

Trong quá khứ, Erik Ten Hag từng rất quyết liệt muốn đưa học trò cũ ở Ajax về Old Trafford để giải bài toán kiểm soát tuyến giữa. Nhiều tin đồn, nhiều cuộc đàm phán được nhắc tới, nhưng De Jong vẫn chọn ở lại Barcelona. Quyết định đó được anh giữ vững bất chấp sức hút từ Ngoại hạng Anh và lời mời từ Manchester United lẫn Chelsea.

Phong độ hiện tại củng cố lựa chọn

Mùa giải 2025/26, De Jong tiếp tục là trụ cột không thể thay thế của Barcelona. Anh ghi 1 bàn, có 8 kiến tạo sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sự ổn định này càng củng cố lựa chọn gắn bó với Tây Ban Nha, thay vì chuyển sang môi trường Premier League khắc nghiệt mà anh chưa từng thực sự hướng đến.

Xem thêm
1
6,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lê Thúy

Real Madrid từng được xem là một trong những đội bóng linh hoạt bậc nhất châu Âu về mặt chiến thuật. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy họ có dấu hiệu tụt lại, khi từ bỏ lối chơi pressing tầm cao – yếu tố từng mang lại nhiều tín hiệu tích cực trong giai đoạn chuyển giao trước đây.

Thời Xabi Alonso: Pressing là trung tâm

Khi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện từ ông Carlo Ancelotti, HLV Xabi Alonso cố gắng thổi vào Real Madrid một làn gió mới. Ông theo đuổi thứ bóng đá hiện đại, đặt pressing tầm cao ở vị trí trung tâm. Đội bóng không chỉ đơn thuần gây áp lực, mà còn tổ chức gây sức ép có hệ thống, đồng bộ giữa các tuyến, với mục tiêu giành lại bóng nhanh nhất có thể ngay bên phần sân đối phương.

Thời điểm đó, Real Madrid nằm trong nhóm những đội pressing hiệu quả nhất châu Âu. Họ có trung bình 8,8 lần giành lại bóng mỗi trận từ các tình huống gây áp lực tầm cao. Con số này phản ánh cường độ hoạt động và sự thay đổi trong tư duy chơi bóng. Real Madrid khi ấy không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các khoảnh khắc ngẫu hứng, mà chủ động kiểm soát thế trận bằng cách bóp nghẹt không gian và thời gian xử lý của đối thủ.

Alvaro Arbeloa và bước ngoặt chiến thuật

Xu hướng tích cực này không kéo dài. Qua thời gian, cường độ pressing của Real Madrid suy giảm. Sự thay đổi trở nên rõ rệt khi đội bước sang giai đoạn dưới sự dẫn dắt của ông Alvaro Arbeloa. Lối chơi pressing tầm cao gần như biến mất cùng với sự ra đi của HLV Xabi Alonso. Thay vào đó là cách tiếp cận thận trọng hơn, thiên về kiểm soát vị trí và chờ đợi sai lầm của đối phương.

Hệ quả được phản ánh rõ tại Champions League, đấu trường đòi hỏi đẳng cấp và cường độ cao nhất. Trong 14 trận, Real Madrid chỉ thực hiện 98 tình huống pressing tầm cao. Từ những pha gây áp lực này, họ tạo ra 26 cú dứt điểm và chỉ ghi được 2 bàn thắng, hiệu suất thấp nếu đặt cạnh các đội bóng hàng đầu khác.

Xem thêm
0
888 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật