Thất bại 0-1 trước Manchester United ngay tại Stamford Bridge biến bầu không khí u ám quanh Chelsea thành hồi chuông báo động thực sự. Từ những tiếng la ó trên khán đài đến cuộc biểu tình bên ngoài sân, niềm tin vào dự án mới đang lung lay dữ dội. Giấc mơ Champions League mờ dần, để lại những thống kê tệ hại và một tương lai bất ổn dưới triều đại chủ sở hữu mới.
Chuỗi phong độ chạm đáy
Thông điệp “Chúng tôi muốn Chelsea của ngày xưa quay lại” vang lên từ cuộc tuần hành trước trận rồi lan khắp khán đài trong hiệp hai. Sự phẫn nộ ấy được nuôi bằng chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, không ghi nổi một bàn. Đây là chuỗi tịt ngòi dài nhất của Chelsea kể từ tháng 11 năm 1912, một cột mốc lùi lại hơn một thế kỷ.
Giấc mơ Champions League xa dần
Sau trận, huấn luyện viên Liam Rosenior thừa nhận Chelsea đang đứng trước “một ngọn núi phải leo” trong cuộc đua Champions League. The Blues kém top 5 bốn điểm và đã đá nhiều hơn Liverpool một trận. Nguy cơ lần thứ ba trong bốn mùa không được dự sân chơi số một châu Âu dưới thời Todd Boehly và Clearlake Capital là đòn giáng nặng nề vào uy tín lẫn doanh thu câu lạc bộ.
Quãng nghỉ không cứu nổi Chelsea
Rosenior từng kỳ vọng quãng nghỉ đội tuyển quốc gia tháng 3 sẽ là bước ngoặt, nhưng thực tế đi ngược lại. Kể từ khi ông được bổ nhiệm, Chelsea tụt từ vị trí thứ 4 xuống thứ 9 về phong độ. Những điều chỉnh trên sân tập chưa mang lại hiệu quả, khi đội bóng lần lượt gục ngã trước Manchester City rồi Manchester United, dù đều có trọn một tuần chuẩn bị cho mỗi trận.