Chiến thắng không xóa nhòa nỗi băn khoăn
Dù Manchester United vừa có chiến thắng 4-1 thuyết phục trước Wolves, giúp họ áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh, làn sóng tranh luận về cách dùng người của HLV Amorim vẫn chưa hạ nhiệt. Bruno Fernandes là tâm điểm với hai bàn thắng và một kiến tạo, nhưng sự chú ý của dư luận lại hướng về những cái tên trẻ như Kobbie Mainoo và Shea Lacey, những người tiếp tục bị hạn chế cơ hội ra sân.
Mainoo và Lacey: Cơ hội bị bỏ lỡ?
Kobbie Mainoo, 20 tuổi, chỉ được vào sân từ phút 78, thay cho Casemiro, dù nhiều người tin rằng anh xứng đáng được trao cơ hội sớm hơn. Đáng chú ý, Mainoo vẫn chưa một lần đá chính tại Premier League mùa này, trong khi các tin đồn về sự quan tâm từ Bayern và Napoli ngày càng dày đặc. Shea Lacey, 18 tuổi, dù đã bốn lần liên tiếp có tên trong danh sách thi đấu, vẫn chưa được ra mắt đội một. Thay vào đó, HLV Amorim ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như Lisandro Martinez, Joshua Zirkzee, Patrick Dorgu và Leny Yoro.
Phản ứng của người hâm mộ và câu hỏi về tương lai
Trên mạng xã hội, nhiều fan bày tỏ sự thất vọng. Một người viết: "Amorim từng nói Lacey đã sẵn sàng, nhưng rồi lại chẳng trao cơ hội nào. Đến lúc thiếu người lại trông chờ cậu ấy tỏa sáng dù chưa đá phút nào. Thật vô lý." Một ý kiến khác nhấn mạnh: "Vừa qua vụ Mainoo, giờ lại đến Lacey. Cậu ấy xứng đáng đá ít nhất 5 phút hôm nay." Những tranh cãi này chắc chắn sẽ còn tiếp tục khi MU chuẩn bị gặp Bournemouth ở vòng tới.