Một lễ đăng quang không trọn vẹn
Paris Saint-Germain bảo vệ thành công ngôi vương Ligue 1 mùa thứ năm liên tiếp sau chiến thắng trước RC Lens, qua đó nâng tổng số danh hiệu quốc nội lên con số 14. Tuy nhiên, khoảnh khắc lẽ ra phải là cao trào của mùa giải lại diễn ra trong bối cảnh gấp gáp, lạ lùng và bị phủ bóng bởi nỗi lo nhân sự trước trận chung kết cúp châu Âu với Arsenal.
Cúp vô địch giữa khán đài khách
Do vướng mắc hậu cần, PSG phải nhận cúp ngay tại sân Stade Jean-Bouin, trước khi đá trận derby với Paris FC. Liên đoàn bóng đá Pháp muốn tổ chức lễ trao cúp sau trận, nhưng Paris FC từ chối vì đã chuẩn bị chương trình tri ân các cầu thủ sắp chia tay. Cảnh sát Paris cũng không cho phép tổ chức ăn mừng tại sân Parc des Princes. Kết quả là đội trưởng Marquinhos nâng cúp trước khoảng 1.000 cổ động viên đội khách, rồi cả đội… quay lại khởi động để vào trận.
Niềm vui bị chặn đứng bởi chấn thương
Không khí lễ hội nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng khi Ousmane Dembele dính chấn thương và phải rời sân ngay trong hiệp một. Trong bối cảnh trận chung kết Champions League với Arsenal đã cận kề, việc một trụ cột tấn công gặp vấn đề sức khỏe trở thành nỗi ám ảnh lớn hơn cả chuyện nâng cúp vội vã.
Đêm vô địch khép lại bằng thất bại
Trận đấu trên sân Stade Jean-Bouin kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Paris FC. PSG vẫn là nhà vô địch Ligue 1, nhưng họ rời sân trong tâm trạng nặng nề: một chiếc cúp được trao trong hoàn cảnh gượng gạo, một trận thua trước đối thủ cùng thành phố và chấn thương của Dembele phủ bóng lên mọi kế hoạch ăn mừng trước thềm đại chiến châu Âu.