Trong ngày Old Trafford dành những tràng pháo tay tri ân cho Casemiro, Manchester United đã khép lại trận cầu giàu cảm xúc bằng chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest. Kết quả này không chỉ giúp “Quỷ đỏ” giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu, mà còn đảm bảo họ chắc chắn kết thúc mùa giải ở top 3 Ngoại hạng Anh dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.
Fernandes chạm cột mốc lịch sử
Một lần nữa, Bruno Fernandes trở thành linh hồn trong lối chơi của MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng góp một pha kiến tạo, qua đó nâng tổng số đường chuyền thành bàn mùa này lên con số 20. Thành tích đó giúp anh cân bằng kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh từng được thiết lập bởi Thierry Henry và Kevin De Bruyne, trong bối cảnh mùa giải vẫn còn một vòng đấu.
MU nhập cuộc đầy hứng khởi khi Luke Shaw mở tỷ số ngay phút thứ 5. Tuy nhiên, Nottingham Forest không dễ dàng buông xuôi và nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng đầu hiệp hai.
VAR gây tranh cãi tại Old Trafford
Tâm điểm của trận đấu xuất hiện ở bàn thắng nâng tỷ số cho MU. Từ pha tạt bóng của Diogo Dalot, Bryan Mbeumo khống chế bóng trong tình huống bị nghi chạm tay trước khi bóng tìm đến Matheus Cunha để tiền đạo này dứt điểm ghi bàn.
VAR lập tức vào cuộc và trọng tài mất khá nhiều thời gian xem lại tình huống giữa những tiếng phản ứng từ khán đài Old Trafford. Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn được giữ nguyên khi tổ trọng tài xác định bóng chạm vào phần hông của Mbeumo thay vì cánh tay.
Bàn thắng này trở thành bước ngoặt quan trọng giúp MU duy trì lợi thế. Dù Morgan Gibbs-White ghi thêm bàn rút ngắn cách biệt cho Nottingham Forest ở phút 77, đội khách vẫn không thể tìm được bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại.
West Ham đứng trước nguy cơ rớt hạng
Ở nhóm cuối bảng, West Ham United đang tiến rất gần tới thảm cảnh xuống hạng sau thất bại 1-3 trên sân của Newcastle United.
West Ham bước vào trận đấu với hy vọng giành điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời gây sức ép lên Tottenham Hotspur trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, thất bại tại St James’ Park khiến họ rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi trước vòng cuối.
Giờ đây, đội bóng thành London không chỉ phải thắng ở lượt trận hạ màn mà còn cần Chelsea đánh bại Tottenham để nuôi hy vọng ở lại Ngoại hạng Anh. Với hiệu số bàn thắng bại thua kém đáng kể, cơ hội dành cho West Ham hiện mong manh hơn bao giờ hết.