Emkimsayhi: Cô gái khiến pickleball Việt “bùng nổ” trên mạng xã hội!

Aaron Lennon: Hợp đồng “điên rồ” khiến HLV không dám cho ra sân

Chuyên gia nổi đóa: Van Dijk việt vị, VAR lại “nhắm mắt cho qua" trước Nottingham?

Quang Trung

Sterling lên tiếng về cơ hội dự World Cup 2026 cùng ĐT Anh dưới thời Tuchel

Chặng đường gian nan rời Chelsea
Sau một quãng thời gian dài bị gạt khỏi kế hoạch tại Chelsea, Raheem Sterling đã chính thức khép lại chương buồn tại Stamford Bridge. Dù từng là trụ cột của Man City và sở hữu bốn danh hiệu Ngoại hạng Anh, Sterling lại trải qua những tháng ngày đen tối nhất trong sự nghiệp ở Chelsea. Sau nhiều nỗ lực đàm phán, anh đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm, trở thành cầu thủ tự do và mở ra cơ hội làm lại từ đầu.

Bước ngoặt tại Feyenoord
Điểm đến tiếp theo của Sterling là Feyenoord, một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan. Tuy nhiên, khởi đầu của anh không hề suôn sẻ khi phải sang Bỉ tập luyện trong thời gian chờ giấy phép lao động. Chỉ sau 9 tháng kể từ lần cuối thi đấu chuyên nghiệp, Sterling mới có màn ra mắt chính thức, vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 của Feyenoord trước Telstar.

Được dẫn dắt bởi Robin van Persie
Dưới sự chỉ đạo của huyền thoại Robin van Persie, Sterling nhận được sự đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, Feyenoord vẫn triển khai kế hoạch sử dụng anh một cách thận trọng, nhằm giúp Sterling lấy lại thể lực và phong độ mà không gặp rủi ro chấn thương sau thời gian dài nghỉ thi đấu.

Thận trọng hướng tới World Cup 2026
Sự trở lại của Sterling diễn ra đúng vào năm World Cup 2026, thời điểm Thomas Tuchel nắm quyền tại đội tuyển Anh. Khi được hỏi về khả năng trở lại Tam Sư, Sterling giữ thái độ thận trọng, nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là lấy lại phong độ và thể trạng tốt nhất tại Feyenoord. Anh hiểu rằng, chỉ khi tỏa sáng rực rỡ ở Hà Lan, cơ hội dự World Cup mới thực sự mở ra.

0
625 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Những vết sẹo chưa lành
Michael Carrick, dù lần đầu trực tiếp dẫn dắt Manchester United đối đầu Everton, vẫn mang trong mình những ký ức không mấy êm đẹp về các chuyến làm khách tại đây. Đặc biệt, thất bại 0-4 trên sân Goodison Park vào tháng 4/2019 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer là một trong những khoảnh khắc tăm tối nhất sự nghiệp huấn luyện của ông. Khi ấy, Carrick giữ vai trò trợ lý và chứng kiến đội bóng trượt dài với sáu trận thua trong tám trận, khiến Solskjaer phải mạnh tay cảnh báo về việc loại bỏ nhiều cầu thủ khỏi đội hình.

Bài học đắt giá cho hiện tại
Trận thua đau đớn đó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí Carrick, nhắc nhở ông rằng những khởi đầu như mơ có thể nhanh chóng tan biến nếu không duy trì được sự ổn định. Viễn cảnh lặp lại thảm kịch trước Everton là điều Carrick tuyệt đối phải tránh, bởi một thất bại nữa có thể khiến ông đánh mất cơ hội nắm quyền chính thức tại Old Trafford.

Thay đổi bối cảnh, thay đổi vận mệnh?
May mắn cho Carrick, lần này Manchester United không phải làm khách tại “chảo lửa” Goodison Park mà là sân Hill Dickinson – nơi Everton chưa thực sự biến thành pháo đài. Mùa này, đội bóng vùng Merseyside chỉ giành được bốn chiến thắng tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, sự cẩn trọng vẫn là điều bắt buộc, bởi Everton luôn là đối thủ khó chịu, từng đánh bại chính Man United ngay tại Old Trafford mùa này.

Áp lực và cơ hội
Đối mặt với thử thách này, Carrick cần tận dụng mọi lợi thế để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ. Bài học từ Goodison Park năm xưa sẽ là động lực để ông và các học trò thi đấu tập trung, quyết tâm giành chiến thắng, qua đó củng cố vị thế trên băng ghế huấn luyện của mình.

Xem thêm
0
197 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Hàng thủ bất ngờ có tên Haaland
Khi nhắc đến Erling Haaland, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến những bàn thắng bùng nổ. Tuy nhiên, trong trận đấu gần đây với Newcastle, tiền đạo người Na Uy lại gây ấn tượng mạnh ở khía cạnh phòng ngự. Thống kê cho thấy, không cầu thủ nào của Manchester City thực hiện nhiều pha giải vây hơn Haaland ở trận này. Đây là một sự thay đổi lớn về tinh thần thi đấu, khi trước đó, trong 123 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, chỉ có hai trận Haaland phá bóng nhiều như vậy. Anh không còn là “bóng ma” chỉ chờ bóng trong vòng cấm, mà đã lăn xả như một hậu vệ thực thụ để bảo vệ thành quả cho đội nhà.

Kỷ lục chạm bóng và vai trò kết nối
Sự thay đổi lớn nhất của Haaland không chỉ nằm ở khâu phòng ngự mà còn ở khả năng kết nối lối chơi. Trận gặp Newcastle đánh dấu số lần chạm bóng nhiều nhất (43) của Haaland trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Anh không còn là một “sát thủ” đơn thuần mà trở thành mắt xích quan trọng trong vận hành lối chơi toàn diện của Man City. Đặc biệt, Haaland đã có pha kiến tạo thứ 7 mùa này, chỉ xếp sau Bruno Fernandes về số đường chuyền thành bàn tại giải đấu.

Chiến thuật mới, Haaland mới
Sự lột xác của Haaland đến từ việc Pep Guardiola chuyển sang sơ đồ 4-2-2-2. Sự trở lại của Omar Marmoush giúp Haaland có đối tác chia lửa, đồng thời giải phóng anh khỏi sự kèm cặp của các trung vệ đối phương. Bản đồ nhiệt cho thấy Haaland thường xuyên dạt cánh, chủ động rê dắt và thu hút hậu vệ, thay vì chỉ cắm chốt ở trung lộ.

Haaland – phiên bản hoàn hảo cho giai đoạn nước rút
Dù tần suất ghi bàn có thể giảm, nhưng hiệu quả tổng thể của Haaland lại tăng lên rõ rệt. Một Haaland chạm bóng kỷ lục, kiến tạo xuất sắc và phòng ngự lăn xả chính là điều Man City cần trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Đừng ngạc nhiên nếu ở các trận tới, Haaland tiếp tục đóng vai trò bệ phóng cho đồng đội, thay vì chỉ là trung tâm ghi bàn như trước.

Xem thêm
0
133 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Thất bại toàn diện tại đấu trường châu lục
Mùa giải năm nay đã chứng kiến một cú sốc lớn đối với bóng đá Trung Quốc khi cả bốn đại diện ưu tú nhất – Chengdu Rongcheng, Shanghai Shenhua, Shanghai Port và Beijing Guoan – đều bị loại ngay từ vòng bảng tại AFC Champions League Elite và ACL Two. Điều đáng nói, các đội bóng này không chỉ dừng bước sớm mà còn xếp cuối khu vực Đông Á, một vị trí từng là niềm tự hào của bóng đá quốc gia tỷ dân. Với chỉ 7,383 điểm tích lũy, Trung Quốc hiện đứng thứ 9 khu vực, thậm chí còn bị các nền bóng đá như Việt Nam, Indonesia và Thái Lan bỏ xa.

Áp lực thay đổi từ dư luận và truyền thông
Trước thực trạng đáng báo động này, dư luận Trung Quốc đã lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu cải tổ sâu rộng về chính sách chuyển nhượng và phát triển cầu thủ. Các nhà báo nổi tiếng như Lao Qiu cùng những chuyên trang thể thao hàng đầu như Sport Sina, Sohu đều cho rằng quy định giới hạn 5 ngoại binh tại Chinese Super League (CSL) là rào cản lớn, khiến các CLB nước này hụt hơi khi bước ra sân chơi châu Á – nơi không giới hạn cầu thủ ngoại.

Đề xuất mở cửa cho tài năng Đông Nam Á
Một giải pháp được đề xuất là khôi phục lại suất “ngoại binh châu Á” từng bị xóa bỏ vào năm 2020. Đáng chú ý, truyền thông đại lục đã lấy hình ảnh Nguyễn Đình Bắc – tài năng trẻ của Việt Nam – làm biểu tượng cho làn sóng thay đổi này. Họ cho rằng, thay vì dồn tiền cho những ngôi sao Nam Mỹ hay châu Âu đã no nê danh hiệu, CSL nên mở cửa cho các cầu thủ trẻ, giàu khát khao từ khu vực lân cận, có sự tương đồng về văn hóa và đang tiến bộ vượt bậc về trình độ.

Bước ngoặt tư duy và kỳ vọng hồi sinh
Việc dư luận Trung Quốc “gọi tên” Đình Bắc không chỉ là sự thừa nhận năng lực của cá nhân tiền đạo trẻ này, mà còn cho thấy một bước ngoặt trong tư duy bóng đá tại đây. Nếu luật ngoại binh được nới lỏng, viễn cảnh những ngôi sao Việt Nam như Đình Bắc sang chinh chiến tại CSL sẽ không còn xa vời, mở ra hy vọng cho một cuộc đại tu thực sự của bóng đá Trung Quốc.

Xem thêm
0
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hongpt09

Hành động gây tranh cãi trên mạng xã hội
Trung vệ trẻ Dean Huijsen của Real Madrid đã vướng vào một vụ lùm xùm lớn khi chia sẻ lại hình ảnh có chứa bình luận mang tính phân biệt chủng tộc, ám chỉ hình dáng đôi mắt của người châu Á. Dù Huijsen đã nhanh chóng xóa nội dung này khỏi tài khoản cá nhân, cộng đồng mạng vẫn kịp lưu lại bằng chứng, khiến sự việc lan rộng và gây phẫn nộ, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc.

Lời xin lỗi và phản ứng của dư luận
Trước áp lực dư luận, Huijsen đã đăng tải lời xin lỗi bằng tiếng Trung trên tài khoản Weibo chính thức của Real Madrid. Anh khẳng định hành động chia sẻ là vô tình và bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì đã gây tổn thương. Tuy nhiên, lời xin lỗi này không làm dịu đi làn sóng chỉ trích. Nhiều người cho rằng việc chỉ xin lỗi trên nền tảng nội địa Trung Quốc là chưa đủ, yêu cầu Huijsen phải công khai xin lỗi trên các mạng xã hội quốc tế như Instagram hay X, thậm chí đề nghị anh quay video xin lỗi để thể hiện sự chân thành.

Bối cảnh nhạy cảm của Real Madrid
Sự việc xảy ra vào thời điểm Real Madrid đang đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện cũng đang chờ kết quả điều tra từ UEFA về cáo buộc Vinicius Junior bị phân biệt chủng tộc bởi cầu thủ Gianluca Prestianni của Benfica. Điều này khiến áp lực lên Real Madrid càng lớn, buộc CLB phải xử lý khéo léo để bảo vệ hình ảnh và uy tín quốc tế.

Những hệ lụy tiềm ẩn và bài học cho cầu thủ trẻ
Vụ việc của Huijsen là lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ trẻ về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mọi hành động, dù vô tình, đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cá nhân và cả tập thể. Real Madrid chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng các biện pháp truyền thông và giáo dục nội bộ để tránh lặp lại những sự cố tương tự trong tương lai.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Khởi đầu rực rỡ dưới thời Xabi Alonso
Khi Real Madrid chi ra 45 triệu euro để chiêu mộ Franco Mastantuono từ River Plate, cả thế giới bóng đá đều kỳ vọng vào một ngôi sao mới sẽ tỏa sáng tại Bernabeu. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Xabi Alonso, Mastantuono đã có những bước chạy đầu tiên đầy hứa hẹn, ra sân 5 trong 6 trận đầu và thậm chí còn ghi bàn. Sự hòa nhập nhanh chóng cùng tiềm năng kỹ thuật đặc biệt khiến người hâm mộ Argentina kỳ vọng anh sẽ trở thành trụ cột mới của đội bóng Hoàng gia.

Biến động dưới thời Alvaro Arbeloa
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt khi Alvaro Arbeloa lên nắm quyền. Mastantuono bất ngờ bị gạt khỏi kế hoạch thi đấu, chỉ được ra sân vỏn vẹn 13 phút trong 4 trận gần nhất. Đáng chú ý, anh không được sử dụng một phút nào ở các trận gặp Sociedad, Benfica và Osasuna. Sự lạnh nhạt này khiến dư luận Argentina phẫn nộ, khó hiểu trước việc một tài năng trẻ giàu đột biến lại bị bỏ rơi giữa lúc Real Madrid cần những làn gió mới cho lịch thi đấu dày đặc.

Phản ứng dữ dội từ quê nhà Argentina
Sự thất vọng lan rộng tại Argentina, nơi Mastantuono được xem là niềm hy vọng lớn cho đội tuyển quốc gia. Cựu danh thủ Norberto Alonso không ngần ngại chỉ trích gay gắt: “Họ đang xé xác thằng bé... Họ đang giết chết sự tự tin của Mastantuono”. Ông cảnh báo việc không được thi đấu thường xuyên ở tuổi 18 có thể là “án tử” cho sự nghiệp của một cầu thủ trẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm giác bóng và tâm lý thi đấu.

Nguy cơ cho đội tuyển Argentina và tương lai mờ mịt
Điều khiến người Argentina lo lắng nhất là vận mệnh của đội tuyển quốc gia. Mastantuono được xem là nhân tố then chốt cho trận Finalissima gặp Tây Ban Nha và xa hơn là World Cup 2026. HLV Lionel Scaloni vẫn đặt niềm tin vào anh, nhưng liệu có dám mạo hiểm với một cầu thủ đã đánh mất nhịp điệu thi đấu? Nếu tình hình không cải thiện, một bản hợp đồng cho mượn vào mùa hè tới có thể là lối thoát duy nhất cho Mastantuono và cả hy vọng của bóng đá Argentina.

Xem thêm
0
476 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật