Ngay sau thất bại 0-3 trước Brighton, Trevoh Chalobah lên tiếng bảo vệ phòng thay đồ Chelsea. Trong khi huấn luyện viên trưởng Liam Rosenior nổi giận, hậu vệ này khẳng định toàn đội đã cống hiến hết mình, bất chấp việc Chelsea vừa lập kỷ lục buồn 5 trận liên tiếp không ghi bàn.
Chalobah: “Thất bại không liên quan đến nỗ lực”
Trả lời Sky Sports, Chalobah bác bỏ quan điểm cho rằng Chelsea thiếu khát khao hay lười biếng. Anh nói các cầu thủ đã “chạy đến kiệt sức”, nhấn mạnh mọi người trong phòng thay đồ đều rất mệt mỏi sau trận. Theo anh, thất bại không xuất phát từ vấn đề nỗ lực, mà đơn giản là Chelsea đã bị đánh bại trong ngày thi đấu này.
Bất chấp thống kê, vẫn giữ lập trường
Khi được hỏi về việc các con số cho thấy Brighton vượt trội về cường độ hoạt động, Chalobah vẫn không thay đổi quan điểm. Anh khẳng định Chelsea đã chạy rất nhiều, cho rằng thống kê có thể nói thế này hay thế kia, nhưng anh nhìn thấy rõ đồng đội kiệt sức trên sân. Hậu vệ này thừa nhận không biết phải nói gì thêm trước những nghi ngờ về thái độ thi đấu.
Khoảng cách quan điểm trong nội bộ Chelsea
Những phát biểu của Chalobah đối lập hoàn toàn với đánh giá của Liam Rosenior. Nhà cầm quân người Anh gọi tinh thần thi đấu của học trò là “không thể chấp nhận được”, cho rằng ông không thể bảo chữa cho một màn trình diễn thiếu lòng dũng cảm. Rosenior tin vấn đề nằm ở ý chí và sự tập trung vào những điều cơ bản nhất của bóng đá. Sự mâu thuẫn này xuất hiện đúng lúc Chelsea rơi xuống vị trí thứ 7 tại Ngoại hạng Anh và chuẩn bị bước vào trận bán kết FA Cup với Leeds United, trong bối cảnh mùa giải đang đứng bên bờ sụp đổ.