Cầu thủ đẳng cấp nhất mà tôi từng được chơi cùng chính là Guti. Thật đấy, nếu bạn chưa từng tập luyện hay thi đấu cạnh anh ấy, bạn khó mà hình dung được trình độ của gã này kinh khủng đến mức nào.
Bước một, những đường chuyền, những pha chọc khe… tất cả đều ở đẳng cấp thượng thừa. Có những tình huống đến giờ xem lại vẫn phải nổi da gà, như pha đánh gót kiến tạo cho Karim Benzema. Đó là kiểu pha bóng mà người bình thường thậm chí còn không nghĩ ra nổi, cứ như thể anh ấy có thêm đôi mắt sau gáy vậy.
Những ngày đầu tôi đặt chân tới Real Madrid, Guti chẳng hề thân thiện với tôi chút nào. Suốt gần một tháng, anh ấy gần như không nói với tôi lời nào. Cũng dễ hiểu thôi, báo chí khi đó thổi phồng mọi chuyện, nói rằng tôi đến để chiếm chỗ của anh ấy.
Nhưng rồi theo thời gian, khi cùng thi đấu trên sân, chúng tôi bắt đầu hiểu nhau hơn. Lối chơi hợp nhau, sự tôn trọng cũng dần lớn lên, và tình cảm giữa hai người cứ thế tốt dần.
Thành thật mà nói, tôi luôn cảm thấy tiếc cho Guti. Theo tôi, anh ấy là một cầu thủ quá đẳng cấp, nhưng lại không bao giờ được giới chuyên môn đánh giá đúng với tài năng của mình.
— Wesley Sneijder chia sẻ về người đồng đội cũ.