Cuộc tái đấu đầy duyên nợ
Kết quả bốc thăm Champions League đã đưa Real Madrid chạm trán Benfica ở vòng play-off, với trận lượt đi diễn ra trên sân khách Lisbon ngày 17/2 và lượt về tại Bernabeu sau đó 8 ngày. Đây là lần thứ ba chỉ trong vòng một tháng hai đội gặp nhau, điều chưa từng xảy ra trong suốt 60 năm lịch sử đối đầu. Trận thua bẽ bàng ở Lisbon khiến Real Madrid lỡ cơ hội vào thẳng vòng 16 đội, tạo nên bầu không khí sục sôi quyết tâm phục hận trong nội bộ đội bóng Hoàng gia.
Phản ứng từ nội bộ Real Madrid
Giám đốc quan hệ thể chế Emilio Butragueno nhấn mạnh: “Chúng tôi phải giành kết quả tốt ở lượt đi để tạo lợi thế khi trở lại Bernabeu. Benfica đã chứng minh sức mạnh, buộc Real Madrid phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.” Sự quyết tâm còn được thể hiện qua phát biểu của Mbappe, người lập cú đúp nhưng không thể cứu Real khỏi thất bại, khi anh tuyên bố sẽ cùng đồng đội “rửa mối nhục” trước Benfica.
Những thách thức phía trước
Cựu tiền vệ Toni Kroos cũng đưa ra góc nhìn thực tế: “Điều khó chịu nhất với Real Madrid không phải là Benfica, mà là lịch thi đấu dày đặc. Họ từng nghĩ sẽ dễ dàng vượt qua Benfica, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.” Điều này cho thấy, ngoài yếu tố chuyên môn, thể lực và tâm lý cũng là thử thách lớn với thầy trò Ancelotti.
Chờ đợi màn phục hận tại Bernabeu
Với quyết tâm cao độ, Real Madrid chắc chắn sẽ dồn toàn lực cho hai trận đấu sắp tới. Sự kịch tính của cặp đấu này hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ, khi Real Madrid quyết tâm lấy lại danh dự trước Benfica ngay tại thánh địa Bernabeu.