HLV Troussier tiết lộ: U23 Việt Nam có thể “bẻ khóa” hàng thủ Trung Quốc?

Man United trên đà trở lại: Carrick & Casemiro tạo công thức chiến thắng mới?

Gáy cực mạnh, nhưng đá lại cực tệ: Cherki bị huyền thoại MU mỉa mai không thương tiếc sau trận

Hạp Tiến Sơn

Senegal lên ngôi, Morocco vỡ mộng trong cơn mưa kịch tính

⚡ Pape Gueye ghi bàn vàng ở phút 94, Morocco tiếc nuối khi bóng dội xà ngang, giấc mơ vô địch tan theo mưa!

🔥 CĐV Senegal “quẩy” tưng bừng, còn Morocco chỉ biết tiếc nuối và nhìn đối thủ nâng cúp lần thứ hai trong lịch sử!

0
571 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Hạp Tiến Sơn
Ai bảo Morocco cứ tự tin thái quá, đá thì cũng ổn mà xui vl, xà ngang với thủ môn Senegal hôm nay như hack game. Thôi, về nhà luyện lại sút đi, năm sau gặp lại!
Thích
Phản hồi
0
Anh Do Xuan Duy
Đúng là “cơn mưa kịch tính” thật, mưa ngoài sân chưa đủ, fan Morocco còn mưa nước mắt trong lòng. Còn Senegal thì khỏi nói, quẩy banh nóc, cúp này về làng rồi các ông ơi!
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Pape Gueye ghi bàn phút 94 mà tôi hú hét như trúng số, hàng xóm tưởng nhà có biến. Morocco thì tiếc làm gì, bóng đá mà, không vào thì chịu thôi, đổ thừa xà ngang làm gì cho mệt!
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
Senegal vô địch xứng đáng vl, Morocco thì thôi khỏi nói, mơ mộng nhiều quá rồi tỉnh chưa? Đá kiểu này thì năm sau lại mơ tiếp nhé, chứ cúp này để anh em Senegal họ gánh!
Thích
Phản hồi
0
Quan Do Hoang
Ôi dồi ôi, Morocco đá kiểu gì mà phút 94 lại để ăn quả như thế? Định mệnh, xà ngang hôm nay chắc là fan cứng của Senegal rồi, cứu thua hộ mấy quả liền. Đúng là bóng đá, không khóc không phải fan!
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh An

Cột mốc lịch sử tại U23 châu Á 2026
Trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi, đội tuyển U23 Trung Quốc đã tạo nên bước ngoặt lịch sử khi đánh bại Uzbekistan 4-2 trên chấm luân lưu, qua đó giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026. Cú đá quyết định của Wang Bohao không chỉ mang về chiến thắng mà còn đánh dấu lần đầu tiên sau 21 năm, bóng đá nam 11 người Trung Quốc trở lại top 4 một giải đấu châu lục. Lần gần nhất họ làm được điều này là tại giải U19 châu Á 2004, khi vào tới chung kết.

Hành trình gian nan và sự trở lại
Sau thành công vang dội năm 2004, bóng đá Trung Quốc trải qua giai đoạn dài sa sút, chỉ dừng lại ở tứ kết các giải trẻ và đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, tại U23 châu Á, họ chưa từng vượt qua vòng bảng kể từ khi giải đấu ra đời năm 2013. Thành tích lần này là kết quả của quá trình tái thiết sau “kỷ nguyên bong bóng” – thời kỳ các CLB Trung Quốc chiêu mộ ồ ạt ngôi sao quốc tế với mức lương khổng lồ, nhưng không chú trọng đào tạo trẻ.

Thành quả của sự kiên trì và thay đổi chiến lược
Sau khi bong bóng tài chính vỡ, các CLB lớn dần biến mất, buộc Liên đoàn bóng đá Trung Quốc phải tập trung vào phát triển cầu thủ trẻ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche, U23 Trung Quốc đã trình diễn lối chơi thực dụng, phòng ngự chắc chắn và phản công hiệu quả. Dù chỉ ghi một bàn nhưng họ là đội duy nhất chưa thủng lưới tại giải, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về mặt tổ chức và tinh thần thi đấu.

Khích lệ lớn cho bóng đá Trung Quốc
Chiến thắng này không chỉ là thành tích thể thao mà còn là nguồn động lực lớn cho công cuộc tái thiết bóng đá Trung Quốc. HLV Puche nhấn mạnh đây là khoảnh khắc hiếm có trong sự nghiệp, đồng thời khẳng định các cầu thủ xứng đáng với thành công nhờ nỗ lực không ngừng. Sự trở lại top 4 châu lục là tín hiệu tích cực, mở ra hy vọng cho một thế hệ mới của bóng đá Trung Quốc.

Xem thêm
0
95 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Phạm

Khởi đầu tệ hại và chuỗi trận thất vọng
Gabon bước vào AFCON 2025 với nhiều kỳ vọng nhưng lại khép lại chiến dịch theo cách không thể tệ hơn. Đội bóng có biệt danh “Những chú Báo” đã toàn thua cả ba trận vòng bảng, không giành nổi điểm nào. Họ lần lượt thất bại trước Cameroon (0-1), Mozambique (2-3) và Bờ Biển Ngà (2-3), trong đó trận thua cuối cùng đến từ bàn thua ở phút bù giờ. Thành tích này khiến Gabon trở thành một trong những đội gây thất vọng lớn nhất giải đấu.

Phản ứng quyết liệt từ chính phủ
Chỉ 24 giờ sau thất bại trước Bờ Biển Ngà, chính phủ Gabon đã có động thái mạnh tay: sa thải HLV Thierry Mouyouma, đình chỉ toàn bộ đội tuyển quốc gia và loại hai trụ cột Pierre-Emerick Aubameyang cùng Bruno Ecuele Manga khỏi đội. Bộ trưởng Thể thao lâm thời Simplice-Desire Mamboula không giấu sự phẫn nộ, cho rằng màn trình diễn của đội tuyển là “đi ngược các giá trị đạo đức và tính nêu gương của nền Cộng hòa”.

Những vấn đề nội tại và tranh cãi
Dưới thời Mouyouma, Gabon từng được kỳ vọng nhờ triết lý pressing cường độ cao, nhưng thực tế đội bóng lại bộc lộ quá nhiều lỗ hổng phòng ngự và không thể chuyển hóa lối chơi thành kết quả tích cực. Bên cạnh đó, tình trạng thể lực của Aubameyang cũng trở thành tâm điểm tranh cãi, khiến nội bộ thêm phần căng thẳng.

Hệ lụy lâu dài và tương lai bất định
Việc đình chỉ đội tuyển và loại bỏ hai ngôi sao kỳ cựu khiến Gabon rơi vào khủng hoảng chưa từng có. Tham vọng dự World Cup 2026 cũng tan vỡ sau thất bại trước Nigeria. Đáng chú ý, FIFA vốn rất nghiêm khắc với các trường hợp chính phủ can thiệp vào bóng đá, khiến tương lai của đội tuyển Gabon trở thành dấu hỏi lớn.

Xem thêm
0
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Niềm tin từ trung vệ trụ cột
Trung vệ Rizky Ridho, một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Indonesia, vừa bày tỏ sự tự tin mạnh mẽ về khả năng đội tuyển quốc gia sẽ lần đầu tiên đăng quang tại AFF Cup 2026. Phát biểu sau lễ bốc thăm chia bảng tại Jakarta, Ridho nhấn mạnh đây là thời điểm chín muồi để Indonesia vượt qua cái dớp về nhì, đặc biệt khi có sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên John Herdman.

Thách thức từ bảng đấu
Theo kết quả bốc thăm, Indonesia rơi vào bảng A cùng các đối thủ Việt Nam, Campuchia, Singapore và đội thắng trong cặp playoff Brunei - Timor Leste. Ridho thừa nhận đây không phải là bảng đấu dễ dàng, song anh tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, Indonesia hoàn toàn có thể tiến sâu và hướng tới chức vô địch.

Khát vọng vượt qua quá khứ
Ridho từng góp mặt trong đội hình Indonesia về nhì tại AFF Cup 2020 và nhiều lần đối đầu với tuyển Việt Nam. Anh cho rằng, sau sáu lần lỡ hẹn với ngôi vương, đây là thời điểm thích hợp để Indonesia viết lại lịch sử, đặc biệt khi giải đấu năm nay kỷ niệm 30 năm ra đời.

Đoàn kết là chìa khóa
Dù có thể không triệu tập được đầy đủ các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu do AFF Cup không nằm trong lịch FIFA, Ridho khẳng định điều quan trọng là những người được gọi lên tuyển phải cống hiến hết mình. Anh tin tưởng vào sức mạnh tập thể và khát vọng chung sẽ giúp Indonesia hiện thực hóa giấc mơ vô địch.

Xem thêm
0
322 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Lựa chọn của sự ổn định trong thời điểm then chốt
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đi đến thống nhất tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Mai Đức Chung cho hành trình của đội tuyển nữ quốc gia tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Quyết định này được đưa ra dựa trên yêu cầu thực tiễn về sự ổn định, kế thừa và tính liên tục, trong bối cảnh giải đấu châu Á sắp tới mang ý nghĩa trực tiếp tới suất tham dự World Cup nữ 2027.

Khi quỹ thời gian không cho phép thử nghiệm
Sau SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam gần như không có nhiều thời gian để thử nghiệm hay xáo trộn lớn. Theo kế hoạch, đội sẽ tập trung vào tháng 1/2026, tập huấn tại Trung Quốc với hai trận giao hữu, trước khi sang Australia – nước chủ nhà Asian Cup – để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Với lịch trình gấp gáp ấy, việc tiếp tục làm việc với một HLV am hiểu sâu sắc đội tuyển được xem là phương án an toàn và hiệu quả nhất.

Khoảnh khắc lưỡng lự và sự trở lại đầy trách nhiệm
Đáng chú ý, sau trận chung kết SEA Games 33, nơi tuyển nữ Việt Nam để thua Philippines, HLV Mai Đức Chung từng bóng gió đến khả năng nghỉ hưu. Đó là thời điểm ông chịu nhiều áp lực và trăn trở về tương lai đội tuyển. Tuy nhiên, sau tất cả, nhà cầm quân kỳ cựu vẫn quyết định quay lại, tiếp tục gánh vác trách nhiệm trong giai đoạn mang tính bản lề.

Niềm tin từ giới chuyên môn và quyết tâm của người thuyền trưởng
Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển đánh giá HLV Mai Đức Chung là lựa chọn phù hợp nhất hiện tại, nhờ sự hiểu biết tường tận về cầu thủ và triết lý huấn luyện đã được kiểm chứng. Về phần mình, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự trân trọng trước niềm tin từ LĐBĐVN, đồng thời khẳng định sẽ cùng toàn đội dốc toàn lực hướng tới Asian Cup nữ 2026 với tinh thần cao nhất.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật