Hồ sơ giả mạo và cú sốc lớn
Vụ việc liên quan đến Imanol Machuca và sáu cầu thủ khác đã làm rúng động bóng đá Malaysia khi FIFA phát hiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp hồ sơ giả mạo để hợp thức hóa tư cách nhập tịch cho các cầu thủ này. Machuca, cầu thủ người Argentina, từng tuyên bố có gốc gác Malaysia thông qua bà ngoại, nhưng FIFA đã xác minh và khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bà của anh sinh ra ở Malaysia hay có tổ tiên là người Malaysia. Những tài liệu FAM cung cấp đều bị chứng minh là không hợp lệ, dẫn đến việc các cầu thủ bị treo giò và phạt tiền nặng.
Kháng cáo lên CAS và hy vọng mong manh
Sau khi bị FIFA xử phạt, FAM đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) với hy vọng giảm nhẹ án phạt cho các cầu thủ. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký AFC Windsor Paul John, mục tiêu của FAM chỉ là xin giảm án chứ không thể đảo ngược bản án của FIFA. Điều này cho thấy FAM đã gián tiếp thừa nhận sai phạm trong vụ việc nhập tịch này. CAS đã tạm thời cho phép các cầu thủ trở lại thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, dự kiến vào ngày 26/2 tới.
Ảnh hưởng đến sự nghiệp cầu thủ
Đối với Machuca, cú sốc này đã khiến anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ. Anh từng khoác áo ĐT Malaysia đúng một trận, nhưng giờ đây không còn muốn nhắc lại sự cố này. Án phạt treo giò 12 tháng và khoản tiền phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ đã khiến Machuca trải qua bốn tháng đầy khó khăn, chỉ tập luyện một mình và thiếu thời gian thi đấu chính thức.
Tương lai bất định và bài học lớn
Nếu kháng cáo thất bại, các cầu thủ sẽ tiếp tục thụ án treo giò. Cơ hội trở lại ĐT Malaysia với tư cách cầu thủ gốc gác gần như không còn, trừ khi họ đáp ứng điều kiện sinh sống và làm việc tại Malaysia từ 5 năm trở lên. Vụ việc này là bài học đắt giá cho cả FAM lẫn các cầu thủ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch và tuân thủ quy định quốc tế trong bóng đá.