Không khí bóng đá tại Slovenia
Tại Slovenia, bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là niềm tự hào dân tộc, đặc biệt khi nhắc đến Benjamin Sesko. Khi Sesko gia nhập Manchester United với mức phí chuyển nhượng lên tới 73,7 triệu bảng, người hâm mộ quê nhà kỳ vọng anh sẽ trở thành biểu tượng mới tại Old Trafford. Tuy nhiên, sự kiện HLV Michael Carrick để Sesko ngồi dự bị trong trận derby Manchester đã khiến nhiều quán bar ở Ljubljana tắt TV trong sự thất vọng, cho thấy tầm ảnh hưởng của Sesko đối với người dân Slovenia.
Thử thách hòa nhập tại MU
Dù là một bản hợp đồng bom tấn, Sesko không được đảm bảo suất đá chính. Việc Manchester United liên tục thay đổi huấn luyện viên trong vòng 6 tháng khiến quá trình hòa nhập của tiền đạo trẻ này trở nên khó khăn hơn. Sesko thẳng thắn chia sẻ trên Arena Sport rằng anh xem đây là cơ hội học hỏi và cần thời gian để thích nghi với môi trường mới đầy biến động.
Nỗ lực không ngừng nghỉ
Bất chấp những nhận xét hoài nghi về kỹ năng, Sesko luôn thể hiện sự tận tâm trong tập luyện. Anh xây dựng mối quan hệ thân thiết với Diogo Dalot, cùng nhau duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, thậm chí thi đua xem ai đến trung tâm huấn luyện sớm hơn. Ngoài ra, Sesko còn đầu tư cho bản thân bằng cách thuê HLV thể hình, đầu bếp riêng và thiết kế không gian phục hồi tại nhà.
Chứng minh giá trị trên sân cỏ
Sự chuyên nghiệp và kiên trì đã giúp Sesko dần khẳng định vị trí tại MU. Dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher, anh ghi những bàn thắng quan trọng vào lưới Burnley và Brighton. Khi Michael Carrick tiếp quản, Sesko tiếp tục tỏa sáng với pha lập công quyết định trước Fulham và cứu lại 1 điểm trên sân West Ham, chứng minh giá trị của mình trong màu áo Quỷ đỏ.