HLV Carrick chia sẻ khoảnh khắc trở lại dẫn dắt MU: Không ăn mừng, chỉ gọi cho vợ!

Chelsea sắp lập kỷ lục "xấu hổ" tại EPL nếu tiếp tục gục ngã trước Burnley?

Đẳng cấp MU: Loại sao số, đặt cược Mbeumo và cái kết ngọt ngào

Kỳ Quang

Báo Singapore thừa nhận Tampines Rovers loại CAHN cúp C2 châu Á nhờ may mắn

Biến cố ngoài sân cỏ
Hành trình của Tampines Rovers tại AFC Champions League 2 đã trở thành chủ đề nóng trên truyền thông Singapore, đặc biệt sau khi họ vượt qua Công an Hà Nội (CAHN) trong hoàn cảnh đầy bất ngờ. Trận lượt đi ngày 11/2 chứng kiến CAHN áp đảo với chiến thắng 4-0 trên sân nhà, tưởng như đã đặt một chân vào tứ kết. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bất ngờ xử CAHN thua 0-3 do sử dụng hai cầu thủ bị treo giò, khiến cục diện thay đổi hoàn toàn.

Vai trò của AFC và sự chủ quan
Quyết định của AFC không chỉ gây sốc cho người hâm mộ mà còn làm dấy lên tranh cãi về quy trình quản lý thẻ phạt. AFC không chủ động thông báo danh sách cầu thủ bị treo giò, buộc các CLB phải tự rà soát. Sai sót này đã khiến CAHN trả giá đắt, dù họ là đội bóng mạnh và được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ Singapore.

Trận lượt về và nỗi thất vọng của CAHN
Bước vào trận lượt về ngày 18/2, CAHN phải đối mặt với nhiệm vụ gần như bất khả thi: ghi ít nhất 3 bàn để san bằng cách biệt. Dù nỗ lực, họ vẫn nhận thất bại 1-3, khép lại hành trình châu lục với tổng tỷ số 6-1 nghiêng về Tampines Rovers. HLV Mano Polking của CAHN không giấu nổi sự bất lực trước thử thách quá lớn này.

Góc nhìn từ truyền thông Singapore
Tờ The Straits Times thẳng thắn thừa nhận Tampines Rovers đi tiếp phần lớn nhờ may mắn và quyết định đảo ngược kết quả từ AFC. Họ cũng đánh giá CAHN là đối thủ cực mạnh, và nếu không có biến cố ngoài sân cỏ, đại diện Singapore khó lòng vượt qua. Sự kết hợp giữa may mắn và tinh thần thi đấu đã giúp Tampines Rovers tiếp tục hành trình, để lại nhiều tiếc nuối cho bóng đá Việt Nam.

0
229 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Thời điểm quyết định của Bruno Fernandes
Sau nhiều đồn đoán về tương lai, Bruno Fernandes vẫn tiếp tục gắn bó với Manchester United ở mùa hè 2025, bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ các đội bóng Saudi Arabia. Tuy nhiên, ở tuổi 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi MU cân nhắc bán anh với mức giá lên tới 100 triệu euro. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để Quỷ đỏ thu về khoản tiền lớn từ ngôi sao này, khi anh vẫn còn hợp đồng đến năm 2027 và giữ vai trò quan trọng trong đội hình.

Những lựa chọn hấp dẫn từ châu Âu và Trung Đông
Hiện tại, Bruno Fernandes nhận được sự quan tâm không chỉ từ Saudi Pro League mà còn từ hai ông lớn châu Âu là Bayern Munich và PSG. Nếu chuyển đến Bayern hoặc PSG, anh có cơ hội lớn để chinh phục thêm nhiều danh hiệu, điều mà các đội bóng Saudi Arabia khó có thể mang lại. Ngược lại, nếu chọn Saudi Arabia, Bruno sẽ nhận mức lương vượt trội, đảm bảo sự an toàn tài chính ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Tác động tới MU và bài toán thay thế
Việc bán Bruno Fernandes không chỉ là quyết định tài chính mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới sức mạnh của MU. Sau 315 trận, 104 bàn thắng cùng vô số kiến tạo, Bruno đã trở thành một trong những tiền vệ hiệu quả nhất châu Âu. Sự sáng tạo, sức bền và khả năng lãnh đạo của anh là không thể thay thế dễ dàng. Nếu chia tay Bruno, đặc biệt cùng lúc với Casemiro vào hè 2026, MU sẽ phải đầu tư mạnh mẽ để làm mới tuyến giữa.

Chờ đợi động thái chính thức
Dù chưa có lời đề nghị chính thức nào được gửi tới MU, báo chí Anh cho biết ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho viễn cảnh chia tay Bruno Fernandes. Tương lai của anh nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào HLV tiếp theo của đội bóng, khi Michael Carrick chỉ là phương án tạm quyền. Dù lựa chọn nào, Bruno Fernandes cũng đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt cho cả sự nghiệp lẫn MU.

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Thách thức từ những tân binh
Chelsea đang đối mặt với một thử thách lớn khi tiếp đón Burnley trên sân nhà Stamford Bridge. Đáng chú ý, đội bóng thành London đã để thua cả hai tân binh Ngoại hạng Anh mùa này là Sunderland và Leeds United, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử câu lạc bộ. Nếu tiếp tục thất bại trước Burnley, Chelsea sẽ lần đầu tiên thua cả ba đội mới thăng hạng trong cùng một mùa giải, một kỷ lục đáng quên mà chắc chắn họ không muốn ghi tên mình.

Burnley – Kẻ ngáng đường khó chịu
Dù bị đánh giá thấp hơn, Burnley lại thường xuyên gây khó dễ cho Chelsea mỗi khi làm khách tại Tây London. Thống kê cho thấy 7 trong số 8 điểm mà Burnley từng giành được trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh đều đến từ các trận đấu trên sân Stamford Bridge. Với tỷ lệ 87,5%, đây là con số cao nhất mà bất kỳ đội bóng nào đạt được trên sân khách khi đối đầu với một đối thủ từ 10 lần trở lên, cho thấy Burnley không hề dễ bị bắt nạt.

Phong độ và tinh thần đối lập
Chelsea dù sở hữu hàng công hiệu quả, mới chỉ có 2 trận không ghi bàn mùa này, nhưng lại gặp vấn đề lớn về bản lĩnh duy trì lợi thế. Họ đã đánh rơi tới 15 điểm từ vị thế dẫn bàn trên sân nhà, chỉ còn cách kỷ lục tệ nhất mọi thời đại đúng 5 điểm. Trong khi đó, Burnley đang hưng phấn sau màn lội ngược dòng ấn tượng trước Crystal Palace, tạo thêm áp lực cho thầy trò HLV Liam Rosenior.

Ý nghĩa của chiến thắng
Một chiến thắng trước Burnley không chỉ giúp Chelsea tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 mà còn là cách duy nhất để xóa tan bóng ma về một kỷ lục đáng quên ngay tại thánh địa của mình. Trận đấu này vì thế mang ý nghĩa then chốt cho tham vọng top 4 của Chelsea cũng như danh dự của đội bóng.

Xem thêm
0
298 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn mới, Bukayo Saka chính thức trở thành cái tên được trả lương cao nhất tại Arsenal. Tuy nhiên, nếu đặt anh lên bàn cân của toàn bộ Ngoại hạng Anh, ngôi sao người Anh vẫn chưa thể chen chân vào nhóm ba cầu thủ có thu nhập cao nhất giải đấu.

Saka dẫn đầu Arsenal nhưng chưa thể vượt mặt Haaland

Theo thỏa thuận mới, Saka cam kết gắn bó với sân Emirates tới mùa Hè năm 2031 và nhận mức đãi ngộ lên tới 300 nghìn bảng mỗi tuần. Con số này giúp anh vượt qua Kai Havertz, người đang hưởng 280 nghìn bảng/tuần, để vươn lên vị trí số một về lương tại Arsenal.

Dù vậy, xét trên bình diện toàn giải, Saka hiện chỉ xếp thứ tư. Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Erling Haaland, chân sút chủ lực của Manchester City, với mức lương 525 nghìn bảng/tuần. Khoản thu nhập khổng lồ này phản ánh tầm ảnh hưởng và hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc của tiền đạo người Na Uy trong nhiều mùa giải gần đây.

Xếp ngay sau Haaland là Mohamed Salah của Liverpool với 400 nghìn bảng/tuần. Bruno Fernandes của Manchester United đứng thứ ba khi nhận 350 nghìn bảng/tuần. Như vậy, dù đã được nâng lương đáng kể, Saka vẫn phải xếp sau ba ngôi sao tấn công hàng đầu giải đấu.

Cuộc đua thu nhập phía sau Top 3

Khép lại Top 5 là đội trưởng Chelsea, Reece James, với mức 250 nghìn bảng/tuần. Phía sau nhóm này là hàng loạt cái tên đáng chú ý khác. Jack Grealish, hiện được Manchester City cho Everton mượn, nhận 225 nghìn bảng/tuần. Jadon Sancho, trong thời gian khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn từ Manchester United, hưởng 200 nghìn bảng/tuần.

Tottenham góp mặt hai đại diện là Cristian Romero và Xavi Simons, cùng nhận 190 nghìn bảng/tuần. Newcastle có Bruno Guimaraes với 160 nghìn bảng/tuần, còn Jarrod Bowen của West Ham chốt lại nhóm 10 người có thu nhập cao nhất với 150 nghìn bảng/tuần.

Nhìn tổng thể, bản hợp đồng mới đã đưa Saka lên vị thế xứng đáng tại Arsenal, nhưng để trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất Ngoại hạng Anh, anh vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với Haaland và các ngôi sao đứng trên. Điều đó cũng phản ánh cục diện tài chính và sức hút thương mại rất khác nhau giữa các đội bóng hàng đầu giải đấu.

Xem thêm
0
223 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Khởi đầu khiêm tốn
Nguyễn Thị Thùy Linh, hay còn gọi là Linh Miêu, từng là một cô gái gầy gò, tự ti về ngoại hình. Tuy nhiên, chính thể thao đã mở ra cho cô một con đường mới, giúp cô thay đổi hoàn toàn diện mạo và tinh thần. Câu chuyện “lột xác” của Linh Miêu trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thể thao, đặc biệt là giới trẻ.

Biến đổi ngoạn mục nhờ gym
Nhờ kiên trì tập luyện gym, Thùy Linh đã sở hữu vóc dáng ấn tượng với số đo 84-61-92 cm, chiều cao 1m70. Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, cô còn xây dựng cho mình một lối sống năng động, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Sự thay đổi này giúp Linh Miêu tự tin hơn, mở ra nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống.

Truyền cảm hứng cho cộng đồng
Không chỉ nổi bật trong các cuộc thi nhan sắc, Linh Miêu còn là HLV fitness được nhiều người yêu mến. Cô thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, chế độ ăn uống và bí quyết duy trì vóc dáng trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần sống tích cực, yêu bản thân và chăm sóc sức khỏe.

Khát vọng lan tỏa giá trị sống
Linh Miêu khẳng định: “Từ một cô gái yếu ớt và luôn tự ti về bản thân, thể thao đã giúp tôi gặp được phiên bản tốt nhất của chính mình”. Cô mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng, giúp nhiều người nhận ra giá trị của việc tập luyện và lối sống lành mạnh, từ đó tự tin hơn trong hành trình phát triển bản thân.

Xem thêm
+1
2
4,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Phong độ ấn tượng trước Newcastle
Omar Marmoush đang nổi lên như một “khắc tinh” thực sự của Newcastle United. Kể từ khi gia nhập Manchester City với mức phí 63 triệu bảng từ Eintracht Frankfurt, tiền đạo người Ai Cập đã ghi tới 5 bàn chỉ trong 2 lần đá chính trước “Chích chòe”. Đáng chú ý, những pha lập công này chiếm tới 41% tổng số bàn thắng của anh cho Man City, cho thấy sự đặc biệt mỗi khi đối đầu đội bóng vùng Tyneside.

Những khoảnh khắc bùng nổ
Marmoush đã có màn ra mắt bùng nổ tại Etihad với cú hat-trick vào lưới Newcastle trong chiến thắng 4-0, chỉ ở trận thứ ba khoác áo Man City. Gần đây nhất, tại bán kết lượt về Carabao Cup, anh tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ Newcastle bằng cú đúp thần tốc trong 22 phút, trực tiếp đưa City vào chung kết gặp Arsenal. Những con số này không chỉ là thống kê mà còn là minh chứng cho cái duyên đặc biệt của Marmoush trước đối thủ này.

Thách thức cạnh tranh vị trí
Dù vậy, Marmoush vẫn chưa thực sự chiếm trọn niềm tin cho suất đá chính tại Ngoại hạng Anh khi mới có 4 lần ra sân từ đầu mùa. Nguyên nhân đến từ việc anh phải phục vụ đội tuyển Ai Cập tại AFCON, chấn thương đầu gối và đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt với Erling Haaland. Sự xuất hiện của tân binh Antoine Semenyo càng khiến cuộc đua trở nên gay gắt hơn.

Cơ hội khẳng định bản thân
Tuy nhiên, Pep Guardiola vẫn đánh giá rất cao Marmoush, coi anh là nhân tố đặc biệt với năng lượng dồi dào và cảm quan ghi bàn nhạy bén. Trận đấu tới với Newcastle không chỉ là cơ hội để Man City bám đuổi Arsenal mà còn là dịp để Marmoush khẳng định vị thế, trở thành vũ khí sắc bén giúp Pep hóa giải hệ thống phòng ngự của Eddie Howe và tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu.

Xem thêm
0
217 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật