Góc khuất bóng đá: Khi cầu thủ và CLB trở thành mắt xích rửa tiền, ai kiểm soát?

Những cái tên có thể rời MU để dọn đường cho Donnarumma

Bích Tuyền bất ngờ rút lui: Tác động lớn đến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm giải vô địch thế giới

Đăng Triệu

Saka hết phép? Parker chỉ trích Arteta nói nhiều, Arsenal nguy cơ hụt hơi

Paul Parker vừa lên tiếng cảnh báo về phong độ của Bukayo Saka và cách huấn luyện của Mikel Arteta sau trận Arsenal thắng Manchester United 1-0. Dù có 3 điểm, Arsenal vẫn chưa thể hiện được sức mạnh tấn công như mong đợi.

Parker cho rằng Saka đang bị các đối thủ bắt bài vì lối chơi thiếu sự đổi mới. Trong trận đấu, Saka chỉ thành công 3 lần qua người trong 8 lần thử và chỉ có một cú sút về phía khung thành, khiến anh không tạo được nhiều đột biến.

Ông cũng chỉ ra rằng Saka không có tốc độ vượt trội và kỹ thuật qua người chưa đủ tốt để đối đầu với các hậu vệ mạnh về thể chất như Luke Shaw hay Dorgu. Điều này khiến Saka gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội cho đội nhà.

Parker còn đặt dấu hỏi về khả năng xử lý tình huống của huấn luyện viên Arteta. Ông cho rằng Arteta thường nói quá nhiều và vô tình tạo áp lực lên các cầu thủ, thay vì giúp họ giải tỏa căng thẳng trong những trận đấu quan trọng.

Những nhận xét của Parker cho thấy Arsenal cần phải cải thiện nhiều mặt nếu muốn cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Saka và Arteta sẽ phải thay đổi để đáp ứng kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ.

1
219 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Bóng đá từ lâu đã là môn thể thao vua, nơi hội tụ cảm xúc mãnh liệt và những trận cầu kịch tính. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang ấy lại tồn tại một mặt tối ít ai ngờ tới. Theo báo cáo mới của chính phủ Anh, bóng đá đang bị lợi dụng cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Báo cáo "Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2025" lần đầu tiên nêu đích danh các câu lạc bộ và người đại diện cầu thủ là rủi ro mới. Các giao dịch trong bóng đá thường phức tạp, khó kiểm soát, khiến cơ quan chức năng khó xác định quy mô hoạt động phạm pháp.

Không chỉ rửa tiền, bóng đá còn bị lợi dụng cho cá cược bất hợp pháp, hối lộ và dàn xếp tỉ số. Đại án Calciopoli là ví dụ điển hình cho những cạm bẫy tài chính ẩn sau các trận đấu mà khán giả thường không nhìn thấy.

Báo cáo chỉ ra ba nguyên nhân chính: thiếu minh bạch trong cấu trúc sở hữu, khủng hoảng tài chính ở các giải hạng dưới và sự biến động trong định giá cầu thủ. Những yếu tố này tạo điều kiện cho dòng tiền mờ ám len lỏi vào bóng đá.

Phía sau mỗi trận đấu, ngoài cầu thủ và huấn luyện viên, còn có cả một hệ thống tài chính phức tạp dễ bị thao túng. Nếu không kiểm soát tốt, bóng đá sẽ phải trả giá đắt, mất đi niềm tin của người hâm mộ và uy tín của các giải đấu lớn.

Xem thêm
0
38 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

🎤 “Thằng tham lam” – Khi lòng trung thành chỉ còn là chuyện kể
Câu hát “thằng tham lam” vang lên ở Villa Park không chỉ là lời trách móc Isak, mà còn là tiếng thở dài cho một thời bóng đá lãng mạn đã qua. Khi cầu thủ công khai muốn ra đi, người hâm mộ Newcastle có quyền cảm thấy bị phản bội. Nhưng, trong thế giới bóng đá hiện đại, lòng trung thành dường như chỉ còn là… “hàng hiếm” như vé trận chung kết C1!

🤔 Hojlund – Ở lại MU, kiên định hay… bị “đì”?
Trái ngược với Isak, Hojlund lại chọn cách bám trụ ở MU, bất chấp mọi lời mời gọi hấp dẫn từ Milan, Inter và sự xuất hiện của Sesko. Nhưng đời không như là mơ, khi anh bị loại khỏi đội hình trận mở màn với Arsenal. Ở lại thì bị “ngâm”, đi thì chưa chắc được trọng dụng – đúng là “tiến thoái lưỡng nan” phiên bản Old Trafford!

💸 Quyền lực chuyển nhượng – Ai mới là “ông chủ” thực sự?
Dù cầu thủ có “làm mình làm mẩy” hay CLB có “dìm hàng”, cuối cùng quyền lực vẫn thuộc về những người cầm sổ đỏ. Newcastle, Brentford hay MU đều phải cân nhắc giữa giữ người và bán tháo. Cầu thủ thì lo mất giá, CLB thì sợ mất tiền – ai cũng phải “tối ưu hóa lợi ích”, bởi thị trường chuyển nhượng chẳng có chỗ cho cảm xúc!

Xem thêm
0
80 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Ngày xưa, Real Madrid từng lôi kéo nhiều ngôi sao từ các đội bóng La Liga như Sergio Ramos, Isco hay Marco Asensio. Tuy nhiên, vài năm gần đây, họ gần như không còn mua sắm rầm rộ ở thị trường nội địa nữa.

Kể từ mùa 2016/17, Real Madrid chỉ chi 77,5 triệu euro cho các CLB Tây Ban Nha. Ngoài Espanyol với trường hợp Joselu, hầu hết các đội bóng La Liga không có giao dịch đáng kể nào với Real.

Một trong những lý do là các đội bóng La Liga hiểu rõ tiềm lực tài chính của Real Madrid và thường “ép giá” rất mạnh. Điều này khiến Real không còn mặn mà với việc mua cầu thủ trong nước như trước.

Thay vì bị động trong các cuộc thương lượng, Real Madrid chọn cách khai thác thị trường Nam Mỹ, nơi các CLB phụ thuộc vào việc bán cầu thủ để duy trì tài chính. Điều này tạo lợi thế lớn cho Real khi đàm phán.

Chiến lược “đánh bắt xa bờ” này giúp Real Madrid vừa tiết kiệm chi phí, vừa có cơ hội sở hữu những tài năng trẻ sáng giá mà không phải cạnh tranh gay gắt với các đội bóng Tây Ban Nha khác.

Xem thêm
0
2 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Thua mà sướng – nghe vô lý nhưng lại thuyết phục
Trận mở màn mùa giải 2025/26 Premier League, Man United ngã ngựa 0-1 trước Arsenal ngay tại thánh địa Old Trafford. Kết quả trên bảng điện tử thì phũ phàng, nhưng trong lòng fan Quỷ đỏ lại rộn ràng chẳng khác nào… vừa được ăn mừng chiến thắng. Vì sao? Vì đây không phải là một Man United bạc nhược, mà là một tập thể chơi thứ bóng đá khiến chính Arsenal – Đương kim Á quân Ngoại Hạng – phải toát mồ hôi. Thua mà vẫn sướng, đơn giản vì đây là màn trình diễn của Quỷ đỏ khiến người ta nhìn thấy được tương lai.

Amorim thua nhưng… vẫn cứng
HLV Ruben Amorim sau trận đấu không hề buồn, ngược lại còn thản nhiên tuyên bố: “Chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào tại Premier League” Một tuyên bố nghe vừa ngông vừa điên, nhưng fan United lại thích cái khí chất ấy. Sau nhiều năm vật lộn với hình ảnh thất thường, giờ họ có một HLV dám hiên ngang trong phòng họp báo, thua trận mà vẫn cứng giọng như kẻ trên cơ. Thử hỏi fan nào chẳng khoái?

Tân binh lên tiếng – niềm tin đỏ rực
Điểm cộng lớn nhất chính là màn ra mắt của hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Cunha khuấy đảo với tốc độ và kỹ thuật khiến hàng thủ của Arsenal phải vất vả chống đỡ. Mbeumo thì di chuyển thông minh, xử lý gọn gàng và liên tục mở khoảng trống và tạo ra cơ hội. Thống kê thậm chí còn chỉ ra là cả hai cái tên này có tổng cống 9 lần bắn phá về phía khung thành của đối phương, con số nhiều hơn...cả đội Arsenal cộng lại. Cả hai không ghi bàn, nhưng lại gieo vào lòng fan Quỷ đỏ sự hứng khởi: “Đây mới là làn gió mới chúng ta cần!”

Niềm vui đến từ… thất bại
Đúng, Man United thua. Nhưng lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, thất bại không khiến fan cay đắng mà lại như một lời hứa hẹn. Họ thấy một đội bóng đang lột xác, một tập thể máu lửa, một HLV đầy cá tính, và những tân binh hòa nhập cực nhanh. Với họ, kết quả chỉ là chi tiết. Cái quan trọng là United đã trở lại với thứ bóng đá khiến một đội bóng lớn như Arsenal cũng phải e dè và thế là đủ để người hâm mộ ngẩng cao đầu, vừa thua mà vừa… sướng.

Xem thêm
0
227 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Trong bóng đá, khởi đầu ấn tượng chưa bao giờ là thước đo cho cả một mùa giải. Manchester United vừa cho thấy sự tươi mới dưới thời Ruben Amorim trong trận mở màn gặp Arsenal, khiến không ít người tin rằng Quỷ đỏ đã sẵn sàng trở lại mạnh mẽ cho chặng đường sắp tới. Nhưng lịch sử gần đây của MU cũng cho thấy một thực tế phũ phàng: họ có thể khởi đầu đầy hứng khởi, rồi dần sa sút theo thời gian. Bởi vậy, câu chuyện về MU lúc này không chỉ là những điểm sáng tức thời, mà còn là dấu hỏi lớn: liệu họ sẽ duy trì được sự hừng hực ấy đến cuối mùa, hay lại rơi vào kịch bản càng đá càng kém đi như mọi năm?

MU dù thua nhưng đã có dấu hiệu khởi sắc hơn về nhiều mặt

Câu nói “MU – đường dài mới biết ngựa lởm” nghe có vẻ chua chát, nhưng lại phản ánh khá chính xác tình cảnh của Quỷ đỏ hiện nay. Trận mở màn gặp Arsenal cho thấy nhiều điểm khởi sắc: MU cầm bóng tới 61%, tung ra 22 cú sút (so với 11 của đối thủ) và pressing hiệu quả hơn mùa trước. HLV Ruben Amorim thậm chí tự tin khẳng định đội bóng của ông “có thể thắng bất kỳ đối thủ nào ở Premier League”. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: MU có thể giữ phong độ ấy bao lâu, và thắng bằng cách nào?

Điểm sáng rõ nhất đến từ cách MU triển khai bóng. Bộ đôi tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo tạo ra nhiều đột biến ở hai biên, khiến Arsenal phải thường xuyên lùi sâu. Trung tuyến với Casemiro cũng giữ được nhịp pressing tốt, giúp MU thoát pressing và tổ chức tấn công đa dạng hơn. Tuy nhiên, thống kê về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ dừng ở mức 1,6, cho thấy dù sút nhiều nhưng chất lượng cơ hội vẫn thấp, phần lớn dứt điểm từ góc hẹp hoặc trong thế bị kèm.

Những điểm yếu cố hữu vẫn xuất hiện với Quỷ đỏ

Vấn đề lớn lại xuất hiện ở hệ thống phòng ngự. Bàn thua duy nhất của trận đến từ tình huống cố định khi thủ môn Altay Bayindir xử lý lỗi quả phạt góc để Calafiori đánh đầu ghi bàn. Đây không phải hiện tượng mới, mà lặp lại từ mùa trước: MU để thủng lưới tới 15 bàn từ tình huống cố định ở Premier League 2024/25, cao hơn trung bình giải đấu (11 bàn). Điều này chứng minh điểm yếu cố hữu vẫn chưa được cải thiện.

Khung gỗ vì thế trở thành điểm nóng nhất. Nhiều chuyên gia như Gary Neville và Wayne Rooney khẳng định MU cần ngay lập tức mang về một thủ môn đẳng cấp, với các lựa chọn được nhắc đến là Emiliano Martínez (Aston Villa) hoặc Gianluigi Donnarumma (PSG). Đây không chỉ là bài toán nhân sự, mà còn liên quan đến tâm lý: một thủ môn chắc chắn sẽ giúp hàng thủ dám dâng cao, tuyến giữa có thể tự tin cầm bóng triển khai lối chơi, và cả đội hình ổn định hơn. Nếu tiếp tục “chắp vá” ở vị trí này, MU khó tránh khỏi kịch bản “càng đá càng đuối”.

Kịch bản "càng đá càng tệ" có một lần nữa lặp lại với MU?

Nhìn vào dữ liệu quá khứ, nỗi lo đó càng có cơ sở. Ở mùa 2024/25, MU chỉ giành 42 điểm, đứng tận thứ 15 – thành tích tệ nhất của câu lạc bộ ở kỷ nguyên Premier League. Thống kê cho thấy họ thường khởi đầu không tệ, nhưng càng vào giữa và cuối mùa thì phong độ càng sa sút. Hiệu suất bàn thắng giảm từ trung bình 1,4 bàn/trận xuống chỉ còn 0,9 bàn/trận ở giai đoạn lượt về, còn tỷ lệ giữ sạch lưới cũng rớt xuống dưới 20%. Nếu những vấn đề cố hữu này không được giải quyết, nguy cơ lặp lại “vết xe đổ” là hoàn toàn có thể.

Tóm lại, MU của Amorim ở trận đấu với Arsenal đã qua đã để lại ấn tượng tích cực với tinh thần mới, pressing tốt hơn và lối chơi đa dạng hơn. Nhưng để biến tuyên bố “có thể thắng mọi đối thủ” thành hiện thực, họ cần ba yếu tố: cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, giải quyết dứt điểm khâu phòng ngự cố định, và đặc biệt là mang về một thủ môn đáng tin cậy. Nếu không, “đường dài” sẽ lại chứng minh một sự thật quen thuộc: MU thường khởi đầu hừng hực, nhưng càng đá càng đuối, và cuối cùng chỉ là… “ngựa lởm” mà thôi.

Xem thêm
1
419 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật