Cú đúp của Noah Okafor giúp Leeds thắng 2-1 ngay tại Old Trafford rạng sáng 14/4, chấm dứt chuỗi trận ấn tượng của Manchester United dưới thời Michael Carrick. Dù đây mới là thất bại thứ hai trong 11 trận, Roy Keane vẫn không nương tay khi bình luận trên Sky Sports.
Keane công kích cách MU nhập cuộc
Roy Keane nhấn mạnh Manchester United có nhiều động lực trong vài tháng qua, HLV Michael Carrick nhận nhiều lời khen. Trước trận, có lo ngại về việc đội bóng nghỉ thi đấu dài ngày, nhưng Carrick khẳng định không vấn đề vì đội đã đi tập huấn. Keane cho rằng vấn đề nằm ở cách nhập cuộc. Ông chỉ ra nếu bắt đầu trận đấu chậm như vậy thì rất khó trở lại, và Manchester United đã không làm được trong hiệp một.
“Không chịu chạy”, tuyến giữa “gần như không tồn tại”
Roy Keane lấy Manchester City làm ví dụ về việc phải chạy nhiều trong những trận đấu kiểu này. Ông nói các cầu thủ Manchester United “không chịu chạy”, những gì họ thể hiện ở cuối trận là “quá ít và quá muộn”. Keane gọi đây là “bước lùi lớn” với Manchester United. Ông chỉ trích tuyến giữa gần như không tồn tại, đặc biệt trong hiệp một, thiếu năng lượng, thiếu chất lượng, trong khi Leeds nhập cuộc nhanh hơn hẳn và xứng đáng với chiến thắng.
Thay người bất đắc dĩ và điểm nghẽn ở trung tuyến
Trong trận này, Michael Carrick buộc phải rút Kobbie Mainoo vì chấn thương, đưa Manuel Ugarte vào đá cặp cùng Casemiro ở giữa sân. Bộ đôi này nhập cuộc chậm, không theo kịp tốc độ cao mà Leeds tạo ra. Hình ảnh đó càng củng cố nhận định của Roy Keane về một tuyến giữa thiếu sức sống, không đủ phản ứng trước sức ép của đối thủ.