Vụ Diogo Jota & em trai tử nạn: Kết luận điều tra gây sốc, không ai chịu trách nhiệm

Perez sắp sa thải Arbeloa: Real Madrid sẵn sàng nổ bom tấn ghế HLV hè này

Vô địch U17 Đông Nam Á thuyết phục, hai cầu thủ được vinh danh đặc biệt

Kỳ Quang

Roy Keane 'khơi lại' mối thù với bố Haaland năm xưa khiến dân mạng dậy sóng

Trận Manchester City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad ngày 19/4 không chỉ nóng bởi cuộc đua vô địch. Tâm điểm còn là chuỗi va chạm căng giữa Erling Haaland và trung vệ Gabriel, đỉnh điểm với pha húc đầu khiến cầu thủ hai bên lao vào nhau. Trọng tài Anthony Taylor phải rút thẻ vàng cảnh cáo cả hai, nhưng câu chuyện chưa dừng lại trên sân.

Haaland giữ thăng bằng, từ chối ngã kiếm thẻ đỏ

Trong tình huống Gabriel húc đầu, Haaland được khen vì không đổ gục, không ăn vạ. Trung phong người Na Uy thừa nhận sau trận rằng nếu anh ngã xuống, đối thủ có thể đã bị truất quyền thi đấu. Nhưng anh từ chối làm vậy, nói mình làm theo lời dạy của cha, cựu cầu thủ Alfie Haaland. Hình ảnh Haaland đứng vững giữa lúc hỗn loạn được xem là biểu hiện tinh thần thi đấu sòng phẳng.

Keane châm biếm: “Bố cậu ta đã ngã rồi”

Trên podcast Stick to Football ngày 23/4, khi khách mời đang bàn về pha va chạm và mẫu trung phong cổ điển, mạnh mẽ như Haaland, Roy Keane lập tức chen ngang. Cựu đội trưởng Manchester United buông câu châm biếm: “Bố cậu ta đã ngã rồi. Tôi chắc chắn đấy. Xin lỗi nhé”. Người dẫn chương trình Gary Neville liền bông đùa rằng có lẽ họ phải gọi luật sư, nhắc lại chuyện rắc rối trước đó. Câu nói của Keane ngay lập tức gợi lại ký ức về pha vào bóng tai tiếng với Alf-Inge Haaland.

Mối hiềm khích gần 30 năm chưa nguội

Mâu thuẫn giữa Roy Keane và gia đình Haaland vốn âm ỉ từ cuối thập niên 1990, khi Alfie Haaland từng chế giễu chấn thương của Keane, dẫn tới pha trả đũa kinh hoàng năm 2001. Từ đó đến nay, Keane nhiều lần khẳng định không hối hận, đồng thời không ít lần công kích Erling Haaland, từ chuyện thái độ khi bị thay ra đến đánh giá lối chơi. Phát biểu mới trên podcast chỉ là lần “hâm nóng” mới nhất của mối thù kéo dài gần ba thập kỷ.

0
378 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Dang Dinh

U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia trong trận chung kết để lên ngôi vô địch, khép lại giải đấu bằng màn trình diễn thuyết phục. Trận chung kết được khán giả Đông Nam Á theo dõi sát sao, với rất nhiều bình luận ấn tượng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland trên các nền tảng mạng xã hội.

Người Malaysia ghen tị với cách đá của U17 Việt Nam

Tài khoản Hafiz Awang từ Malaysia thừa nhận cảm giác “ghen tị” khi xem U17 Việt Nam thi đấu. Anh đặt câu hỏi: “Xem U17 Việt Nam mà ghen tị quá.. Làm thế nào để đội tuyển Malaysia đá giống Việt Nam?”. Một tài khoản Malaysia khác, Tmzul Fadli, cũng không né tránh sự chênh lệch: “Tôi cảm thấy các cầu thủ Việt Nam mạnh hơn Malaysia. Đó là sự thật mà chúng tôi phải thừa nhận”.

Từ mỉa mai tỉ số đến niềm tin vào bóng đá Việt Nam

Tài khoản Red Silencer chọn cách bình luận có phần mỉa mai khi nhắc lại hai lần đối đầu gần nhất giữa hai đội: “Đội Malaysia có sự tiến bộ rất nhiều trong thời gian ngắn, từ 4-0 xuống còn 3-0”. Trong khi đó, tài khoản Wijesundara CJ, sau khi theo dõi U17 Việt Nam xuyên suốt giải, dành lời khen đặc biệt: “Đội mới nổi này thật tuyệt vời! Họ thống trị các đối thủ ngay từ đầu thực sự rất tuyệt vời. Không nghi ngờ gì nữa, 2026 sẽ là năm vàng cho bóng đá Việt Nam”.

Hành trình bất bại và điểm nhấn trận chung kết

U17 Việt Nam khép lại giải đấu với hành trình bất bại, thắng 4 trận, hòa 1 trận rồi đăng quang vô địch. Những lời khen từ khán giả khu vực và người hâm mộ trong nước được xem như phần thưởng xứng đáng cho tập thể của huấn luyện viên Cristiano Roland. Trận chung kết khép lại với chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia, là điểm nhấn nổi bật trong hành trình lên ngôi của U17 Việt Nam.

Xem thêm
0
775 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Real Madrid đang chuẩn bị làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng mùa hè với một thương vụ được xem là “bom tấn” từ sân Bernabeu. Theo các báo cáo mới nhất, đội bóng Hoàng gia sẵn sàng chi ra tới 160 triệu euro để đưa Michael Olise rời Bayern Munich, trở lại Tây Ban Nha thi đấu.

Ấn tượng từ Champions League và cú hích tại Bernabeu

Quyết định mạnh tay này xuất phát từ màn trình diễn thuyết phục của Olise tại Champions League mùa này. Đáng chú ý là trận đấu ngay trên sân Bernabeu, nơi cầu thủ người Pháp chơi một trận “điểm 10” trong màu áo Bayern Munich, qua đó chinh phục hoàn toàn Chủ tịch Florentino Perez và ban lãnh đạo Real Madrid.

Từ Crystal Palace đến ngôi sao cánh hàng đầu

Dù mới gia nhập Bayern Munich từ Crystal Palace vào năm ngoái, Olise đã nhanh chóng vươn lên thành một trong những cầu thủ tấn công cánh xuất sắc nhất thế giới. Việc Real Madrid sẵn sàng đặt 160 triệu euro lên bàn đàm phán cho thấy tham vọng xây dựng đội hình “siêu Galacticos” của Los Blancos, với Olise được xem là mảnh ghép quan trọng.

Bộ tứ tấn công trong mơ và bài toán cho Bayern Munich

Nếu thương vụ hoàn tất, cầu thủ chạy cánh 24 tuổi sẽ kết hợp cùng Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham tạo nên bộ tứ tấn công được đánh giá là cực kỳ đáng gờm. Ngoài chuyên môn, Olise còn được đánh giá cao ở khả năng thích nghi nhanh và sự điềm tĩnh trong các trận cầu lớn, yếu tố khiến Real Madrid tin anh là lựa chọn lý tưởng cho hành lang cánh với những pha xử lý đột biến và các quả tạt có độ chính xác cao. Ở chiều ngược lại, Bayern Munich chắc chắn không muốn mất trụ cột, nhưng lời đề nghị 160 triệu euro là con số đủ lớn để ban lãnh đạo sân Allianz Arena phải cân nhắc kỹ trong kỳ chuyển nhượng hè.

Xem thêm
0
223 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Top 10 cú Panenka đỉnh nhất lịch sử bóng đá xem không thể dời mắt

Xem thêm
0
167 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Pha đá phạt góc của năm là đây, hài không chịu được!

Xem thêm
0
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hongpt09

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 500 triệu đồng cho U17 Việt Nam sau chiến thắng trước U17 Malaysia ở trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Trước đó, sau khi vượt qua vòng bảng và đánh bại U17 Australia ở bán kết, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đã được nhận 600 triệu đồng. Tổng cộng, U17 Việt Nam được thưởng 1,1 tỷ đồng cho hành trình tại giải.

Phần thưởng cho hành trình thuyết phục

Khoản thưởng được xem là phần quà xứng đáng với nỗ lực của các cầu thủ trẻ trong một giải đấu không hề dễ dàng. U17 Việt Nam có hành trình thuyết phục khi thắng U17 Malaysia, U17 Timor Leste và hòa U17 Indonesia ở vòng bảng. Đến vòng bán kết, thầy trò huấn luyện viên Roland đánh bại U17 Australia, trước khi tiếp tục vượt qua U17 Malaysia ở trận chung kết để giành danh hiệu quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Bản lĩnh trước đối thủ được đánh giá cao

Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội cho thấy trình độ vượt trội so với các đối thủ trong khu vực. Ngay cả khi chạm trán U17 Australia, đội bóng được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam vẫn mang đến niềm tin cho người hâm mộ với màn lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước. Hình ảnh một tập thể trẻ chơi bóng tự tin, bản lĩnh là điểm nhấn xuyên suốt giải đấu.

Chuẩn bị cho sân chơi châu lục

Sau giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam sẽ trở về nước tiếp tục tập luyện. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland hướng đến mục tiêu tiếp theo là vòng chung kết U17 châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5, với tâm thế của một đội bóng vừa đăng quang ở khu vực.

Xem thêm
0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật