Nóng BXH C1 sau đêm 21/1: Man City, PSG vẫn “run” chờ vé đi tiếp

Phạm Lý Đức bị “ném đá” dữ dội sau thẻ đỏ trước Trung Quốc: Cộng đồng mạng đang quá khắt khe?

Thiên Trường: "Chảo lửa" quyết định vé dự Asian Cup 2027, Việt Nam có cơ hội lớn chiến thắng Malaysia?

Tuấn Kiệt

Rodri trở lại bỗng hóa "quả tạ" của Man City: Bài toán khó giải dành cho Pep Guardiola?

Nghịch lý của Man City khi có Rodri và không có Rodri mùa giải này

Pep Guardiola đang đối mặt với một nghịch lý rất lạ ở Manchester City mùa 2025/26. Trước đây, khi Rodri dính chấn thương dài hạn, Pep buộc phải giải bài toán “không có Rodri”. Mất rất nhiều thời gian, nhưng sau cùng ông cũng tìm ra được cách giải quyết tạm ổn và thu về những kết quả rất khả quan trong giai đoạn nửa đầu mùa giải. Thế nhưng, khi Rodri hồi phục và trở lại gần đây, gió lập tức đổi chiều. Chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 thi đấu khá tệ, khiến hệ thống của Man City vận hành kém trơn tru hơn, thiếu ổn định hơn và dễ sụp đổ ở nhiều thời điểm.

Những con số ở Premier League 2025/26 phác họa rất rõ vấn đề. Trong giai đoạn Rodri vắng mặt, Man City đạt thành tích 10 trận thắng, 0 hòa, 2 thua. Đây không phải chuỗi kết quả mang tính may mắn, mà phản ánh một cấu trúc đội hình đủ cân bằng, nhịp luân chuyển bóng mạch lạc và khả năng kiểm soát không gian tốt ở tuyến giữa. City khi đó chơi nhanh hơn, linh hoạt hơn, ít phụ thuộc vào một “trục cố định” và luôn tạo được cảm giác chủ động về thế trận.

Nhưng khi Rodri hồi phục và được Pep đưa trở lại đội hình chính, mọi thứ bắt đầu lệch nhịp. Hai trận đá chính gần nhất của anh đều khép lại bằng thất bại nặng nề, mang tính bước ngoặt đối với The Citizens. Trước Manchester United ở trận derby ngày 17/1/2026, Rodri xuất phát ngay từ đầu và Man City thua 0–2. Đó là trận đấu mà tuyến giữa của City gần như mất kết nối hoàn toàn: không kiểm soát được nhịp độ, không che chắn hiệu quả khoảng trống trước hàng thủ, và cũng không tạo ra được sự áp đặt quen thuộc lên đối phương.

Chỉ vài ngày sau, mọi thứ còn tệ hơn ở Champions League, khi Man City thua Bodø/Glimt 1–3 trên sân khách. Đây không chỉ là một thất bại bất ngờ về tỷ số, mà còn là trận đấu phơi bày trọn vẹn sự bất ổn trong cách vận hành của City khi Rodri trở lại. Trong bối cảnh đội đang cố gắng níu lại thế trận, Rodri liên tiếp mắc sai sót, rồi nhận hai thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Đáng nói hơn, bàn thua thứ ba của đội chủ sân Etihad xuất phát trực tiếp từ một pha xử lý lỗi của chính anh – khoảnh khắc cho thấy rõ tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ sa sút phong độ, mà còn đang trở thành điểm yếu trong một hệ thống vốn đòi hỏi độ chính xác rất cao dưới thời Pep Guardiola.

Bài toán Pep cần giải khi Rodri đánh mất phong độ

Từ thực tế đó, bài toán Pep Guardiola cần giải không còn là “Rodri quan trọng thế nào”, mà là sử dụng Rodri ra sao cho đúng thời điểm. Sau chấn thương dài hạn, Rodri rõ ràng chưa đạt trạng thái tốt nhất, cả về cảm giác bóng lẫn nhịp thi đấu. Việc lập tức đặt anh trở lại vai trò mỏ neo không thể thay thế, trong những trận đấu có cường độ và áp lực cao, vô tình khiến toàn bộ hệ thống rơi vào trạng thái rối loạn. Chỉ cần Rodri có một ngày chơi không đúng kỳ vọng, cấu trúc của đội – từ cách vận hành lối chơi cho đến sự đồng bộ giữa các tuyến – ngay lập tức bị đặt trước những thử thách không nhỏ.

Giải pháp hợp lý nhất, xét trên những gì đang diễn ra, là giảm bớt sự phụ thuộc vào Rodri trong đội hình xuất phát, thậm chí chấp nhận để anh dự bị nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới. Điều đó không đồng nghĩa với việc phủ nhận vai trò của Rodri, mà là cách Pep quản trị lại rủi ro: đưa anh vào sân theo nhịp trận phù hợp, chia nhỏ thời lượng thi đấu, thay vì đặt lên vai anh ngay lập tức trách nhiệm điều tiết toàn bộ tuyến giữa.

Quan trọng hơn, Man City cần trở lại với công thức từng giúp họ thắng liên tiếp vào giai đoạn cuối năm 2025: một tuyến giữa linh hoạt với Nico Gonzalez và Tijjani Reijnders, di chuyển liên tục, ưu tiên tốc độ luân chuyển bóng và giữ cự ly đội hình hợp lý. Đó là giai đoạn City chơi ít phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất, và chính sự linh hoạt ấy đã tạo nên tính ổn định cho toàn đội.

Pep Guardiola không phải mẫu HLV dễ hoảng loạn, nhưng lịch sử cho thấy ông luôn sẵn sàng đưa ra những điều chỉnh quyết liệt khi nhận ra hệ thống đang đi chệch hướng. Và ở thời điểm này, bài toán “có Rodri” hay “không có Rodri” có lẽ cần được giải bằng sự kiên nhẫn, tỉnh táo và cả sự dũng cảm, để giúp Man City tiến lên phía trước một cách vững vàng hơn.

0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh An

Vị trí bất ngờ của Man City
Sau loạt trận mới nhất, Man City bất ngờ tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, một kết quả gây sốc cho người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Nguyên nhân chính là việc hàng loạt đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều giành chiến thắng, khiến cục diện nhóm đầu trở nên cực kỳ chật chội. Hiện tại, có tới 8 đội bóng, bao gồm cả Man City, cùng sở hữu 13 điểm, tạo nên một cuộc đua vào top 8 căng thẳng chưa từng có trước lượt đấu cuối.

Thách thức ở lượt trận cuối
Ở lượt trận hạ màn, Man City sẽ tiếp đón Galatasaray trên sân nhà Etihad. Tuy nhiên, ngay cả khi giành trọn 3 điểm, thầy trò Pep Guardiola vẫn chưa chắc chắn có vé vào thẳng vòng 1/8. Để lọt vào top 8, họ không chỉ cần thắng mà còn phải hy vọng ít nhất 3 trong 5 đội xếp trên không giành chiến thắng, đồng thời cải thiện hiệu số bàn thắng bại so với Atletico Madrid (+3) và Atalanta (+1), trong khi Man City hiện có hiệu số +4.

Hy vọng mong manh và những kịch bản khó lường
Một tia hy vọng nhỏ nhen nhóm cho Man City khi hai đối thủ trực tiếp là PSG và Newcastle sẽ đối đầu nhau ở lượt cuối, đồng nghĩa một trong hai sẽ mất điểm. Tuy nhiên, các đội còn lại trong nhóm 13 điểm đều chỉ gặp những đối thủ ngoài top 8, khiến khả năng họ giành trọn 3 điểm là rất cao. Vì vậy, từng bàn thắng, từng kết quả ở lượt trận cuối sẽ có ý nghĩa quyết định, và số phận của Man City đang phụ thuộc không nhỏ vào các đối thủ.

Xem thêm
0
327 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Thương vụ chuyển nhượng hiếm có tại V.League
Trong một động thái gây bất ngờ, CLB Ninh Bình vừa xác nhận sẽ tiếp tục để tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ thi đấu cho Đông Á Thanh Hóa theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26. Điều này diễn ra chỉ ít lâu sau khi đội bóng Cố đô công bố đã chiêu mộ thành công bộ ba tuyển thủ U23 Việt Nam từ chính Thanh Hóa, gồm Ngọc Mỹ, Thái Sơn và Văn Thuận. Đáng chú ý, Ngọc Mỹ đã ký hợp đồng với Ninh Bình từ tháng 10/2025, nhưng lại được cho mượn lại ngay lập tức – một quyết định chưa từng có trong lịch sử V.League.

Lý do giữ chân Ngọc Mỹ tại Thanh Hóa
Theo thông báo từ CLB Ninh Bình, việc để Ngọc Mỹ tiếp tục khoác áo đội bóng cũ nhằm đảm bảo sự ổn định về chuyên môn, giúp cầu thủ trẻ này duy trì phong độ và có thêm cơ hội ra sân thường xuyên. Đây là cách làm thực dụng, hợp lý trong bối cảnh một tài năng trẻ cần được thi đấu liên tục để phát triển, thay vì ngồi dự bị và có nguy cơ chững lại. Quyết định này cũng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ, thiện chí giữa hai CLB trong công tác phát triển cầu thủ trẻ.

Hướng đi mới cho phát triển cầu thủ trẻ
Thương vụ này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn mở ra hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam trong việc phát triển tài năng trẻ. Ninh Bình tin tưởng Ngọc Mỹ sẽ trưởng thành rõ nét trước khi trở lại phục vụ đội bóng sau thời hạn cho mượn. Đây là minh chứng cho sự linh hoạt, sáng tạo trong quản lý nhân sự, đồng thời khẳng định tầm nhìn dài hạn của Ninh Bình trong việc xây dựng lực lượng cho tương lai.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Nền tảng vững chắc, tổ chức bài bản
U23 Hàn Quốc bước vào trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 với vị thế của một đội bóng giàu truyền thống và nền tảng tổ chức mạnh mẽ. Đội bóng xứ kim chi luôn thể hiện khả năng kiểm soát thế trận vượt trội, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 85%, chỉ xếp sau U23 Iran. Họ thường xuyên đẩy đối thủ lùi sâu, chiếm lĩnh khu trung tuyến và triển khai bóng với mật độ cao ở phần sân đối phương. Đây là minh chứng rõ ràng cho bản sắc bóng đá Hàn Quốc: kỷ luật, thể lực dồi dào và khả năng áp đặt lối chơi.

Hiệu quả tấn công chưa tương xứng
Tuy nhiên, nghịch lý lớn nhất của U23 Hàn Quốc lại nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Dù tạo ra tới 48 cú dứt điểm sau 5 trận, chỉ kém U23 Việt Nam đúng 1 lần, nhưng họ lại không thể ghi bàn ở 3/5 trận đã đấu. Các pha dứt điểm thường thiếu sự sắc bén, vội vàng hoặc bị hàng thủ đối phương hóa giải dễ dàng. Đặc biệt, không có cầu thủ nào của U23 Hàn Quốc ghi quá 1 bàn, cho thấy sự thiếu hụt về đột biến cá nhân và một mũi nhọn thực sự biết định đoạt trận đấu.

Hàng thủ dễ tổn thương, thử thách trước U23 Việt Nam
Không chỉ hàng công, hàng phòng ngự của U23 Hàn Quốc cũng bộc lộ nhiều điểm yếu. Việc để thủng lưới 6 bàn sau 5 trận khiến họ trở thành một trong những đội có hàng thủ dễ bị khai thác nhất trong nhóm 4 đội mạnh nhất giải. Khả năng chống phản công và chuyển trạng thái phòng ngự – tấn công còn chậm, dễ bị các đối thủ chơi thấp, phản công tốc độ khai thác. Trận đấu với U23 Việt Nam sẽ là phép thử rõ ràng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, khi đối thủ không chỉ có số cú dứt điểm tương đương mà còn thể hiện tinh thần kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Nếu không cải thiện sự sắc bén và tập trung, U23 Hàn Quốc hoàn toàn có thể rơi vào thế trận bế tắc và trả giá đắt.

Xem thêm
0
144 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Khủng hoảng hàng thủ và những toan tính mới
Liverpool đang đối mặt với bài toán lớn ở hàng phòng ngự khi tương lai của Konate không chắc chắn, còn Van Dijk đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đội chủ sân Anfield từng suýt chiêu mộ thành công Marc Guehi từ Crystal Palace với giá 35 triệu bảng vào hè 2025, nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót do Palace bất ngờ rút lui. Điều này khiến Liverpool phải gấp rút tìm kiếm phương án thay thế, nhất là khi hàng thủ của họ bộc lộ nhiều điểm yếu từ đầu mùa giải.

Man City nhanh tay, Liverpool hụt mục tiêu
Trong khi Liverpool còn đang cân nhắc, Man City đã nhanh chóng nhảy vào cuộc đua và thuyết phục thành công Guehi bằng mức lương hấp dẫn lên tới 300.000 bảng/tuần. Đội bóng của Pep Guardiola chốt thương vụ với mức phí chỉ 20 triệu bảng, đưa Guehi về Etihad ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Việc hụt mất mục tiêu quan trọng này khiến Liverpool buộc phải chuyển hướng sang những cái tên khác để gia cố hàng thủ.

Van de Ven nổi lên như giải pháp tối ưu
Ngay lập tức, ban lãnh đạo Liverpool đã nhắm đến Micky van de Ven, trung vệ người Hà Lan đang thi đấu nổi bật trong màu áo Tottenham. Dù Spurs nhiều lần đề nghị gia hạn, Van de Ven vẫn chưa cam kết tương lai lâu dài, dù hợp đồng còn tới tháng 6/2029. Ở tuổi 24, Van de Ven đã chứng minh được đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh với 3 bàn sau 21 trận dù chơi ở vị trí trung vệ. Đây được xem là phương án lý tưởng cho HLV Arne Slot trong bối cảnh Konate có thể ra đi, còn thương vụ Giovanni Leoni gần như đổ bể vì chấn thương nghiêm trọng.

Xem thêm
0
103 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Juventus tận dụng cơ hội, Benfica ôm hận
Juventus đã chứng minh bản lĩnh của mình tại Champions League khi đánh bại Benfica 2-0 trên sân nhà, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out. Dù hiệp một diễn ra cân bằng, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút ở hiệp hai, Khephren Thuram và Weston McKennie đã liên tiếp lập công, giúp "Bà đầm già" định đoạt trận đấu. Trong khi đó, Benfica lại tiếp tục chuỗi trận tịt ngòi đáng thất vọng, dù họ là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Chỉ số xG và nỗi tiếc nuối của Mourinho
Thống kê sau trận cho thấy Benfica có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn Juventus, nhưng sự vô duyên trước khung thành, đặc biệt là pha đá hỏng phạt đền của Vangelis Pavlidis, đã khiến họ trắng tay. HLV Jose Mourinho thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại ghi quá ít bàn thắng. Trong bóng đá, bạn bắt buộc phải ghi bàn để chiến thắng." Sự thiếu hiệu quả này đã trở thành điểm yếu chí mạng của Benfica ở mùa giải năm nay.

Thách thức phía trước và tương lai của Mourinho
Thất bại trước Juventus khiến Benfica đối mặt nguy cơ bị loại, khi họ buộc phải thắng Real Madrid ở lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp. Đây là thử thách cực đại, nhất là trong bối cảnh đội bóng liên tục gặp khó khăn về lực lượng và phong độ ghi bàn. Đồng thời, những tin đồn về khả năng Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid càng khiến áp lực lên chiến lược gia người Bồ Đào Nha thêm nặng nề, biến trận đấu cuối cùng thành một cuộc chiến sống còn cho cả ông và Benfica.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật