Thiếu ăn khớp giữa các ngôi sao tấn công
Trận ra quân La Liga 2025/26 của Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso đã để lại nhiều dấu hỏi, đặc biệt là sự thiếu ăn ý giữa Vinicius và Kylian Mbappe. Dù đã có một mùa giải đồng hành, hai ngôi sao này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trên hàng công. Ngoại trừ một vài pha phối hợp sáng nước, nổi bật nhất là tình huống ở phút 25, phần lớn thời gian họ tỏ ra lạc nhịp, giẫm chân lên nhau. Nếu không có quả phạt đền gây tranh cãi mà Mbappe thực hiện thành công, Real có lẽ đã không thể vượt qua Osasuna trong một trận đấu mà họ kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Thống kê vượt trội nhưng lối chơi bế tắc
Real Madrid áp đảo về mọi chỉ số: kiểm soát bóng 70%, tung ra 18 cú sút (so với 2 của Osasuna), hưởng 7 quả phạt góc và không để đối thủ có cú sút trúng đích nào. Tuy nhiên, sự vượt trội này không chuyển hóa thành hiệu quả thực tế. Đội bóng Hoàng gia gặp khó khăn trước khối phòng ngự thấp và số đông của Osasuna. Tuyến giữa thiếu sáng tạo khi Jude Bellingham vắng mặt, Valverde không có đối tác chia bài, còn Arda Guler mờ nhạt. Những pha tạt bóng của Trent Alexander-Arnold cũng thiếu điểm đến do Real không có một trung phong giỏi chơi đầu.
Những điều chỉnh của Alonso và kỳ vọng tương lai
Alonso đã mạnh dạn sử dụng tới 5 tân binh, cho thấy ý đồ làm mới đội hình và lối chơi. Tuy nhiên, sự thay đổi này cần thêm thời gian để các cầu thủ thích nghi và phối hợp nhuần nhuyễn. Việc không sử dụng Gonzalo Garcia sớm hơn trong thế trận bế tắc cũng là một điểm đáng bàn. Dù vậy, dấu ấn tích cực là sự điềm tĩnh, gắn kết và phần nào thô ráp hơn trong cách chơi của Real. Các madridista cần kiên nhẫn, bởi đây mới chỉ là trận đầu tiên của Alonso tại La Liga. Những gì diễn ra cho thấy tiềm năng phát triển, nhưng cũng cảnh báo về những vấn đề cần giải quyết nếu Real muốn chinh phục các mục tiêu lớn.