Slot chắc chắn không còn gì để bào chữa sau thất bại bạc nhược trước PSV
Liverpool thất bại 1–4 trước PSV Eindhoven ngay tại Anfield trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 tại Champions League đêm qua không chỉ phơi bày những hạn chế trong tư duy chiến thuật của huấn luyện viên Arne Slot mà còn bóc trần một hệ thống phòng ngự đang rơi vào trạng thái sụp đổ nghiêm trọng. Đây không còn là một trận thua đơn lẻ mà là tiếng chuông cảnh báo cho thấy Liverpool đang đánh mất bản sắc vốn có của mình. Trong bối cảnh đó, nhận định rằng Slot đang đứng trên bờ vực sa thải là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng nếu hàng thủ tiếp tục thi đấu tệ hại như trận gặp PSV, ông có lẽ không cần phải đợi quá lâu để chia tay đội bóng.
Những con số thống kê cho thấy đây là một thất bại toàn diện và đáng báo động. Liverpool kiểm soát bóng 63%, tung ra 27 cú dứt điểm và tạo ra 4 cơ hội lớn, trong khi PSV chỉ có 9 lần dứt điểm nhưng lại ghi tới 4 bàn thắng. Điều đáng ngại hơn là đây là trận thua sân nhà đầu tiên sau 14 trận bất bại liên tiếp tại vòng bảng Champions League. Cùng với đó, đội bóng đang trải qua đến 9 thất bại trong mười hai trận gần nhất trên mọi đấu trường, được xem là giai đoạn tệ nhất kể từ mùa giải 1953–1954. Những thông số ấy cho thấy Slot không còn nhiều lý do để bào chữa và có lẽ ông đang đếm ngược ngày rời câu lạc bộ.
Dù vậy, trách nhiệm từ màn trình diễn tệ hại của hàng thủ Liverpool cũng cần được nhắc đến
Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ nhất lại nằm ở màn trình diễn kém cỏi của hàng thủ, đặc biệt là từ những trụ cột giàu kinh nghiệm như Virgil van Dijk và Ibrahima Konaté. Van Dijk mở đầu thảm họa bằng tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút thứ sáu, tặng cho đối thủ quả phạt đền mở tỉ số. Đầu hiệp hai, hàng thủ tiếp tục thi đấu thiếu tập trung, để Guus Til thoát xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2–1. Không lâu sau, Konaté mắc lỗi nghiêm trọng khi phán đoán sai tình huống và để lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho Couhaib Driouech ghi bàn thứ ba, trước khi cầu thủ này hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ. Những sai lầm ấy được xem là rất khó chấp nhận đối với những trung vệ hàng đầu.
Đáng lo hơn, đây không phải vấn đề mới xuất hiện một lần. Các thống kê cho thấy Liverpool đã thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên trong 3 trận liên tiếp, điều hiếm thấy trong lịch sử đội bóng từ trước đến nay. Hàng phòng ngự liên tục bị xuyên phá từ các tình huống cố định, phản công nhanh cho đến những pha xử lý đơn giản trong vòng cấm. Chính Arne Slot cũng phải thừa nhận rằng đội bóng đang phòng ngự quá lỏng lẻo, thường xuyên để thủng lưới sớm và dễ dàng. Khi huấn luyện viên cũng cảm thấy tâm trạng u ám và không còn tìm ra giải pháp, niềm tin vào một cuộc cải tổ nhanh chóng trở nên xa vời.
Hàng thủ cứ chơi như vậy, Slot cứ xác định là sẽ sớm "bay ghế"
Sau trận thua trước PSV, làn sóng chỉ trích càng trở nên mạnh mẽ. Nhiều cổ động viên tại Anfield đã la ó đội bóng khi trận đấu kết thúc, trong khi những huyền thoại như Steven Gerrard mô tả màn trình diễn này là không thể chấp nhận. Truyền thông Anh nhận định rằng nếu Liverpool tiếp tục thi đấu như hiện nay, đặc biệt là với hàng thủ mong manh và thiếu kỷ luật, Arne Slot khó có thể trụ lại lâu. Dù ông khẳng định vẫn cảm thấy an toàn và nhận được sự ủng hộ từ nội bộ câu lạc bộ, thực tế trên sân đang nói lên điều hoàn toàn ngược lại.
Nhìn tổng thể, Arne Slot chịu trách nhiệm lớn trong việc tổ chức đội hình và điều chỉnh lối chơi, nhưng chính sự sa sút của hàng thủ với những sai lầm quá cơ bản của Van Dijk, Konaté cùng sự lỏng lẻo toàn hệ thống mới là nguyên nhân khiến Liverpool rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Nếu không lập tức siết chặt kỷ luật, cải thiện khả năng phòng ngự và chấm dứt chuỗi trận thua thảm hại này, rất có thể Anfield sẽ chứng kiến một cuộc thay tướng ngay giữa mùa giải. Đây là thời điểm mà Liverpool phải lựa chọn giữa thay đổi mạnh mẽ hoặc tiếp tục trượt dài trong thất vọng.