Khoảng cách điểm số thu hẹp bất ngờ
Sau gần 2/3 chặng đường của mùa giải 2023/24, Premier League chứng kiến một hiện tượng hiếm thấy: khoảng cách giữa đội xếp thứ 6 (Liverpool) và đội đứng thứ 14 (Brighton) chỉ vỏn vẹn 8 điểm. Điều này phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và đồng đều chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Ngay cả đội bét bảng Wolves cũng không còn là “bia đỡ đạn” khi chỉ một lần thua với cách biệt từ 4 bàn trở lên, và đó là trận ra quân đầu mùa. Những chiến thắng hủy diệt gần như biến mất, thay vào đó là các trận thắng tối thiểu hoặc hòa đầy căng thẳng.
Thống kê cho thấy sự khác biệt
Sau 25 vòng đấu, Premier League mới chỉ ghi nhận 6 trận thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên, và chỉ duy nhất 1 trận có chênh lệch từ 5 bàn. So với cùng thời điểm các mùa trước, đây là con số cực thấp: mùa trước là 18 trận, mùa 2023/24 là 19 trận, thậm chí hai mùa Covid-19 cũng đạt 14 trận. Lịch sử chỉ ghi nhận mùa 2002/03 có ít trận thắng đậm hơn, nhưng 13 vòng cuối mùa đó lại bùng nổ với 12 trận thắng cách biệt lớn, còn hiện tại sự chặt chẽ kéo dài xuyên suốt mùa giải.
Chất lượng tổng thể và chiến thuật lên ngôi
Sự cạnh tranh khốc liệt này đến từ hai yếu tố chính: chất lượng tổng thể của giải đấu và sự tiến bộ về mặt chiến thuật. Premier League đã chi tiêu vượt trội so với phần còn lại của châu Âu, nhưng quan trọng hơn là cách sử dụng đồng tiền hiệu quả, tập trung vào chiều sâu đội hình và đầu tư bài bản. Các đội bóng yếu kém gần như không còn, khiến mặt bằng trình độ được kéo sát lại.
Bản sắc mới của Premier League
Premier League mùa này không còn là nơi chứng kiến những thất bại nặng nề mang tính “định mệnh”, mà là giải đấu nơi không đội bóng nào dễ bị khuất phục. Mỗi điểm số đều có giá trị lớn, mỗi chiến thắng là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đấu trí căng thẳng. Chính sự khốc liệt, sít sao và tàn nhẫn này đã làm nên bản sắc đặc biệt của Premier League hiện tại, xứng đáng là giải đấu cạnh tranh nhất thế giới.