Đoàn kết giữa sóng gió
Sau thất bại 1-2 trước Manchester City ngay tại Bernabeu, Real Madrid đối diện làn sóng chỉ trích dữ dội và những tin đồn về việc thay tướng. Tuy nhiên, thủ thành Thibaut Courtois đã thể hiện vai trò thủ lĩnh khi mạnh mẽ bảo vệ HLV Xabi Alonso cũng như toàn đội. Anh khẳng định Real Madrid không phải là một “đội bóng đã chết” như nhiều ý kiến vội vàng nhận định. Theo Courtois, màn trình diễn đầy nỗ lực trước Man City là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, khi các cầu thủ chiến đấu đến kiệt sức thay vì buông xuôi.
Phản biện trước truyền thông
Courtois không ngần ngại chỉ ra rằng, nếu thực sự có sự phản thầy hay buông xuôi, Real Madrid đã thua đậm thay vì tạo ra một thế trận giằng co. Anh cũng thẳng thắn khuyên đồng đội nên ngắt kết nối với truyền thông, phớt lờ những tin đồn về ứng viên thay thế HLV để tập trung cải thiện lối chơi. Courtois nhấn mạnh, áp lực và tin đồn là điều bình thường ở Real Madrid, nhưng điều quan trọng là tập thể phải giữ vững niềm tin và sự tập trung.
Trách nhiệm và bản lĩnh cá nhân
Không chỉ bảo vệ tập thể, Courtois còn thể hiện bản lĩnh khi nhận trách nhiệm về bàn thua quyết định. Anh thừa nhận sai sót trong pha cản phá dẫn đến bàn gỡ hòa của Man City, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi Real Madrid không thể tận dụng cơ hội trong hiệp hai. Tuy nhiên, thủ môn người Bỉ vẫn tin rằng đội bóng đã chơi ngang ngửa và không xứng đáng nhận thất bại.