Thái độ thi đấu gây thất vọng
Trận thua 0-1 của Chelsea trước Arsenal tại Emirates không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn là cú sốc lớn về tinh thần thi đấu của đội bóng áo xanh. Paul Merson, cựu danh thủ và chuyên gia Sky Sports, đã không giấu nổi sự choáng váng khi chứng kiến màn trình diễn thiếu sức sống của Chelsea. Ông nhấn mạnh: “Đây là Chelsea, một tập thể gồm những tuyển thủ quốc gia, những nhà vô địch World Cup, chứ không phải một đội bóng đang vật lộn trụ hạng. Vậy mà họ đến đây và chẳng hề thể hiện chút quyết tâm nào.”
Chiến thuật phòng ngự thụ động
Dù bước vào trận lượt về với bất lợi sau thất bại 2-3 ở lượt đi, Chelsea lại lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động thay vì chủ động tấn công. Thống kê cho thấy họ tung ra 14 cú sút, nhưng phần lớn là những nỗ lực từ xa thiếu hiệu quả, chỉ tạo ra đúng một cơ hội thực sự nguy hiểm trong suốt hơn 90 phút. Thủ thành Kepa Arrizabalaga của Arsenal gần như không phải làm việc vất vả, khi chỉ đối mặt với hai pha dứt điểm đơn giản.
Khoảnh khắc định đoạt và hệ quả
Bi kịch đến với Chelsea ở phút bù giờ thứ 7, khi họ dâng cao tìm bàn gỡ và bị Arsenal trừng phạt bằng một pha phản công sắc bén. Declan Rice kiến tạo để Kai Havertz ghi bàn vào lưới trống, chấm dứt mọi hy vọng của đội khách. Merson không ngần ngại chỉ trích: “Nếu muốn thua, hãy thua trong vinh quang khi đã chiến đấu hết mình. Đừng rời cuộc chơi theo cách bạc nhược như vậy.”
Những dấu hỏi về tương lai
Thất bại này không chỉ khiến Chelsea lỡ hẹn với danh hiệu đầu tiên của mùa giải, mà còn đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về tinh thần và bản lĩnh của các ngôi sao tại Stamford Bridge. Sự thiếu quyết tâm và chiến thuật bảo thủ của HLV Liam Rosenior đang khiến người hâm mộ lo lắng về hướng đi của đội bóng trong thời gian tới.