Áp đảo nhưng chỉ thắng 1 bàn
Burnley không phải đối thủ xứng tầm và Man City chơi trên chân trong suốt trận đấu. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola kiểm soát thế trận, dồn ép liên tục, nhưng lại chỉ một lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Bàn thắng duy nhất đến rất sớm, ngay phút thứ 5, khi Haaland lập công, ấn định chiến thắng 1-0 cho nửa xanh thành Manchester.
Ngôi đầu đổi chủ, cuộc đua vô địch nóng lên
Ba điểm trước Burnley giúp Man City tạm leo lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh, đẩy Arsenal xuống vị trí thứ 2. Hai đội cùng có 70 điểm, hiệu số bàn thắng bại đều là +37, nhưng “The Citizens” xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn (66 so với 63). Arsenal chưa đá vòng 34, phải tới 23h30 ngày 25/4 mới tiếp Newcastle. “Pháo thủ” không còn nhiều dư địa cho sai lầm nếu muốn tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch.
Burnley chính thức rớt hạng
Ở chiều ngược lại, thất bại tại Etihad khiến Burnley chính thức xuống hạng. Họ chỉ có 20 điểm, kém nhóm an toàn tới 13 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng. Khoảng cách quá lớn khiến Burnley không còn cơ hội thoát hiểm, khép lại mùa bóng với cái kết buồn ở nhóm cầm đèn đỏ.