Chiến thắng 2-1 của U17 Việt Nam trước U17 Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026 không chỉ đưa thầy trò HLV Cristiano Roland vào chung kết, mà còn nhận được lời khen trực tiếp từ CNN Indonesia. Tờ báo này đánh giá cao cách U17 Việt Nam xoay chuyển thế trận sau khi bị dẫn bàn và cách họ xử lý áp lực trong một trận đấu có nhiều tranh cãi liên quan đến VAR.
Ấn tượng với phản ứng sau bàn thua
CNN Indonesia nhắc lại bàn mở tỷ số của Luke Becvinovski ở phút 10, sau một pha xử lý khéo léo giúp U17 Australia vượt lên dẫn trước. Từ thời điểm đó, bài báo nhấn mạnh U17 Việt Nam lập tức dâng cao đội hình và gia tăng sức ép. Thế trận thay đổi rõ rệt so với 10 phút đầu, khi U17 Australia là đội chiếm ưu thế. Các cầu thủ trẻ Việt Nam liên tục áp sát vòng cấm Australia, còn đối thủ chủ yếu lùi sâu, chờ cơ hội phản công.
Ghi nhận sức ép liên tục của U17 Việt Nam
Trong phần tường thuật, CNN Indonesia chỉ ra những thời điểm U17 Australia vẫn tạo được nguy hiểm, như pha phản công phút 25 khi Becvinovski tiếp tục đe dọa khung thành U17 Việt Nam. Tuy vậy, điểm nhấn của bài báo nằm ở việc U17 Việt Nam duy trì sức ép, buộc hàng thủ Australia phải làm việc vất vả. Tình huống phản công phút 38 dẫn đến pha phạm lỗi của Oliver Jansen O’Carrol với Lê Sỹ Bách trong vòng cấm được CNN Indonesia mô tả kỹ, từ quyết định phạt đền ban đầu đến việc trọng tài Yusuke Ohashi “bẻ còi” sau khi tham khảo VAR.
Ghi nhận bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định
CNN Indonesia tiếp tục mô tả pha cứu thua của thủ môn Lachlan Allen trước cú dứt điểm của Nguyễn Lực ở phút 43, rồi đến quả phạt đền cuối hiệp một khi Marcus Savic phạm lỗi với Trương Đại Nam. Bài báo nhấn mạnh tình huống Đại Nam sút phạt đền dội cột dọc, trước khi Nguyễn Mạnh Cường băng vào đánh đầu bồi gỡ hòa 1-1. Sang hiệp hai, CNN Indonesia ghi nhận việc U17 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình, tạo nhiều cơ hội, và bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Nguyễn Lực ở phút 60 sau một pha dàn xếp cố định. Tờ báo kết lại bằng việc nhắc U17 Việt Nam tiến vào chung kết gặp U17 Malaysia, đồng thời biến U17 Australia thành cựu vương.