Khởi đầu căng thẳng và sai lầm cá nhân
Trận tái đấu giữa Công An Hà Nội (CAHN) và Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League Two 2025/26 đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng ngay từ đầu. Chỉ mới phút 11, thủ môn Nguyễn Filip của CAHN lại mắc sai lầm nghiêm trọng, phá bóng trúng người Lin Liangming khiến bóng bay ngược vào lưới nhà. Bàn thua sớm này khiến đại diện Việt Nam rơi vào thế khó, buộc phải dồn lên tấn công trong tâm trạng nặng nề.
Cơ hội bị bỏ lỡ và nỗ lực không ngừng
Dù bị dẫn trước, CAHN vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, vận may dường như ngoảnh mặt khi Leo Artur bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 26, không thắng được thủ môn Zang Jianzhi. Những phút tiếp theo, các cầu thủ chủ nhà liên tục tạo sức ép nhưng thiếu sự sắc bén trong dứt điểm.
Đỉnh điểm bạo lực và màn lội ngược dòng kịch tính
Cao trào của trận đấu đến ở phút 90+4 khi Cao Yongjing phạm lỗi thô bạo với Rogerio, châm ngòi cho màn xô xát dữ dội giữa cầu thủ hai đội. Trọng tài buộc phải rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ đội khách. Trước đó, CAHN đã kịp lội ngược dòng ngoạn mục: Stefan Mauk may mắn ghi bàn gỡ hòa phút 76, và Nguyễn Đình Bắc ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90. Ba điểm quý giá giúp CAHN sớm giành vé vào vòng 16 đội, khép lại một trận cầu vừa bùng nổ chuyên môn, vừa nóng bỏng bởi những pha va chạm không khoan nhượng.