Khởi đầu đầy hứng khởi
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu giữa tuyển nữ Nhật Bản và Việt Nam đã diễn ra với tốc độ cao. Nhật Bản suýt chút nữa mở tỷ số khi Hamano thực hiện quả tạt chuẩn xác để Ueki băng xuống dứt điểm, nhưng cú sút của tiền đạo đang chơi cho West Ham lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Dù bị đánh giá thấp hơn, Việt Nam vẫn duy trì hệ thống phòng ngự 5 người đầy kỷ luật và tạo ra một số pha phản công nguy hiểm, trong đó cú sút xa của Vạn Sự buộc thủ môn Yamashita phải làm việc.
Thủ môn Khổng Thị Hằng tỏa sáng
Dưới sức ép liên tục từ phía Nhật Bản, thủ môn Khổng Thị Hằng đã trở thành điểm sáng lớn nhất của tuyển Việt Nam. Cô thực hiện tới 8 pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là trong hiệp một khi liên tục từ chối các cơ hội mười mươi của Fujino và Ueki. Tuy nhiên, đến phút 21, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu hiểm hóc của Ueki từ đường tạt bóng của Hasegawa.
Nhật Bản gia tăng cách biệt
Sau giờ nghỉ, Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép và chỉ mất 6 phút để nhân đôi cách biệt. Tanikawa sút hụt nhưng vô tình tạo thành đường chuyền thuận lợi để Hamano khéo léo đưa bóng xâu kim Thu Thảo, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 64, Tanikawa tiếp tục kiến tạo cho Fujino dứt điểm hiểm hóc, trước khi Seike ấn định chiến thắng 4-0 chỉ ba phút sau đó.
Việt Nam dừng bước, Nhật Bản toàn thắng vòng bảng
Với chiến thắng này, Nhật Bản khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và sẽ gặp Philippines ở tứ kết. Trong khi đó, Việt Nam chỉ đứng thứ ba với 3 điểm và chính thức bị loại. Dù thất bại, các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Khổng Thị Hằng, đã để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần thi đấu quả cảm trước đối thủ mạnh hàng đầu châu lục.