🤔 Isak “làm mình làm mẩy” – Newcastle rối như tơ vò
Isak đang “diễn lại” vở kịch quen thuộc: bỏ tập, không tuân thủ quy tắc, khiến Newcastle rơi vào thế khó xử. Fan “Chích Chòe” thì giận tím mặt, còn ban lãnh đạo chỉ biết thở dài. Đúng là khi cầu thủ đã muốn đi, chẳng ai giữ nổi, dù có “khóa cửa” cũng vô ích!
😱 Thị trường chuyển nhượng: Cửa nào cho Newcastle?
Với việc các mục tiêu thay thế đều “bốc hơi”, Newcastle như bị dồn vào chân tường. Nếu bán Isak mà không có người thay, hàng công sẽ “teo tóp” khi Ngoại hạng Anh chỉ còn hai tuần nữa là khởi tranh. Nhưng giữ lại thì nguy cơ “phòng thay đồ nổi loạn” lại hiện hữu. Đúng là “tiến thoái lưỡng nan”!
😂 Liverpool “cười mỉm” – Chờ Isak về đội
Liverpool thì chỉ việc ngồi rung đùi chờ thời. Họ hiểu rõ “bài cũ” này, từng bị Coutinho “làm mình làm mẩy” rồi cuối cùng cũng phải bán. Giờ đến lượt Newcastle nếm trải cảm giác ấy. Khi Isak đã “chấm” Liverpool, có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh khoác lên mình màu áo đỏ rực rỡ.