Man United cần bổ sung gấp hai tân binh trước khi kỳ chuyển nhượng 2025 đóng cửa

Bruno Fernandes: Ở lại MU hay sang Ả Rập? Kịch bản phút chót khiến fan hồi hộp

Berbatov "vạch trần" góc khuất của tượng đài Sir Alex: "Ông ấy luôn thất hứa và đối xử tệ bạc với tôi"

Mai Thủy

Arsenal: Thắng là đủ, đẹp mắt để sau!

⚽ Chỉ số quan trọng nhất: Bàn thắng! Người hâm mộ Arsenal giờ đây không còn bận tâm đến trọng tài, lối chơi hay những tranh cãi vô bổ. Điều duy nhất họ quan tâm là số bàn thắng trên bảng tỷ số. Dù chiến thắng không đẹp mắt, nhưng ba điểm vẫn là ba điểm. Đôi khi, thắng xấu xí còn ngọt ngào hơn thắng đẹp mà... thua!

🧊 Phản ứng lạnh lùng, bản lĩnh thép Arteta không chỉ hài lòng với kết quả, mà còn tự hào về cách học trò phản ứng sau sai lầm. Sai lầm là chuyện thường tình, nhưng Arsenal đã biết đứng dậy, giữ vững lợi thế và không để trận đấu tuột khỏi tay. Đó mới là dấu hiệu của một đội bóng lớn, không còn "non nớt" như xưa!

🎮 Premier League không phải Play Station! Ai nghĩ thắng MU ở Old Trafford là dễ thì chắc chỉ có trong... game! Trong môi trường đậm đặc chiến thuật và tiểu xảo, chỉ những cái đầu lạnh mới sống sót. Arsenal đã làm đủ để chiến thắng, không cần "hay", chỉ cần "đủ". Thắng là thắng, mọi thứ khác chỉ là... gia vị!

1
251 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Khoảng trống khó lấp đầy
Sự ra đi của ceballos khiến tuyến giữa real càng thêm “mỏng manh” sau khi modric chia tay. Hiện tại, chỉ còn tchouameni, valverde, guler, bellingham và camavinga, mà hai người sau lại đang chấn thương. HLV xabi alonso chắc hẳn đang đau đầu với bài toán nhân sự, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan với dàn cầu thủ trẻ.

Cơ hội cho “ngọc quý” la fabrica
Thiago pitarch, viên ngọc mới của lò đào tạo real, đã được alonso tin tưởng trao cơ hội ở hai trận gần nhất. Vừa gia hạn hợp đồng, pitarch được kỳ vọng sẽ là “cebollas mới” của bernabeu. Fan real hãy chuẩn bị tinh thần cổ vũ cho một “gương mặt lạ mà quen” trên sân cỏ mùa tới!

Chia tay ceballos: Buồn nhưng hợp lý
Dù ceballos từng là “cứu tinh” sau khi kroos giải nghệ, nhưng chấn thương và sự cạnh tranh khốc liệt khiến anh dần trở thành “người vô hình”. Ở tuổi 29, ceballos còn quá trẻ để “dưỡng già” ở mỹ hay saudi arabia, nên marseille là lựa chọn hợp lý. Real chia tay ceballos, nhưng lại mở ra cơ hội cho thế hệ trẻ tỏa sáng!

Xem thêm
0
79 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Tiền vệ trẻ Eduardo Camavinga của Real Madrid vừa nhận được một lời đề nghị rất hấp dẫn từ Saudi Arabia. Tuy nhiên, anh không hề dao động mà lập tức từ chối. Lý do là Camavinga chỉ muốn tập trung hồi phục chấn thương và tiếp tục cống hiến cho Real Madrid.

Camavinga đã gặp nhiều khó khăn trong năm qua vì chấn thương liên tục tái phát. Đầu tháng 8, anh lại dính chấn thương mắt cá chân, khiến phải nghỉ thi đấu một thời gian. Dù vậy, Camavinga dự kiến sẽ trở lại tập luyện trong tuần này và có thể ra sân vào cuối tuần.

Trước đó, cũng có tin đồn Man United quan tâm đến Camavinga nhưng không có gì xảy ra. Hiện tại, anh chỉ tập trung vào việc hồi phục để trở lại sân cỏ với phong độ tốt nhất, bỏ ngoài tai mọi lời mời gọi từ các đội bóng khác.

Xem thêm
0
41 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Hè 2025 lại chứng kiến các đội bóng lớn vung tiền không tiếc tay trên thị trường chuyển nhượng. Từ Ngoại hạng Anh, La Liga cho tới Saudi Pro League, đâu đâu cũng thấy những bản hợp đồng bom tấn. Chỉ còn một tuần nữa là kỳ chuyển nhượng khép lại, hãy cùng điểm qua 10 đội bóng có mức chi tiêu ròng cao nhất mùa hè này.

Atletico Madrid dưới thời huấn luyện viên Diego Simeone buộc phải trẻ hóa lực lượng. Đội bóng này sở hữu dàn cầu thủ già nhất La Liga mùa trước, với tuổi trung bình lên tới 28,2. Hè này, họ mang về tới 10 tân binh, tuổi trung bình chưa đầy 25, nổi bật là Alex Baena với giá 42 triệu euro. Rõ ràng, Atletico đang xây lại từ nền tảng trẻ trung.

Tottenham cũng không chịu kém cạnh khi mạnh dạn đầu tư nhờ tấm vé trở lại Champions League. Họ đem về Mohammed Kudus cùng nhiều gương mặt chất lượng khác. Huấn luyện viên Thomas Frank có thể yên tâm khi được hậu thuẫn tối đa. Tuy nhiên, Tottenham vẫn chưa dừng lại và còn muốn bổ sung thêm một ngôi sao đắt giá trên hàng công.

Sunderland gây sốc khi chi tới 165 triệu euro dù chỉ là tân binh Ngoại hạng Anh. Họ bán Jobe Bellingham và Tommy Watson để cân đối tài chính, nhưng vẫn nằm trong nhóm “chịu chơi” nhất. Quyết tâm trụ lại giải đấu số một xứ sở sương mù của Sunderland là điều không thể bàn cãi.

Newcastle United cũng không ngại chi tiền dù gặp rắc rối quanh tương lai Alexander Isak. Họ mang về Anthony Elanga, Jacob Ramsey và Malick Thiaw. Việc bán Lloyd Kelly và Sean Longstaff giúp giảm tải tài chính, nhưng Newcastle vẫn chấp nhận đánh cược lớn cho mùa giải mới.

Al-Qadsiah là đại diện duy nhất ngoài châu Âu góp mặt trong top 10. Sau khi đứng hạng 4 Saudi Pro League mùa trước, họ mang về Mateo Retegui từ Atalanta với giá 68,25 triệu euro. Tham vọng chen chân vào nhóm “ông lớn” của Al-Qadsiah ngày càng rõ rệt.

Manchester City sau mùa giải 2024/25 thất vọng đã lập tức “dọn lại” đội hình. Gần 177 triệu euro đã được chi ra, và Man City vẫn chưa dừng lại khi còn theo đuổi Gianluigi Donnarumma, Rodrygo. Arsenal cũng bổ sung hàng loạt tân binh chất lượng để cạnh tranh ngôi vương.

Liverpool chi nhiều nhất thế giới với gần 340 triệu euro, nhưng nhờ bán hàng loạt trụ cột như Luis Diaz, Darwin Nunez, Jarell Quansah, họ chỉ đứng thứ 4 về chi ròng. Florian Wirtz và Hugo Ekitike tiêu tốn hơn 220 triệu euro, và nếu Isak cập bến, con số này sẽ còn tăng mạnh.

Real Madrid dưới thời Xabi Alonso tập trung vào hàng thủ với Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold. “Viên ngọc” Franco Mastantuono được kỳ vọng kế thừa hình mẫu Angel Di Maria ở Bernabeu. Real tiếp tục truyền thống “Galacticos” với những bản hợp đồng trẻ tài năng.

Manchester United sau mùa giải thảm họa với vị trí thứ 15 buộc phải đại tu. 229,7 triệu euro đã đổ vào tuyến tấn công, nhưng vấn đề lớn là chưa thể đẩy đi “hàng tồn” như Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho hay Tyrell Malacia. Nguy cơ mất cân bằng đội hình là thách thức lớn với huấn luyện viên Ruben Amorim.

Xem thêm
0
29 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Fabrizio romano cho biết, Man Utd từng gần như hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với Kobbie Mainoo. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy ra khiến mọi thứ đổ vỡ. Đó là việc Sir Jim Ratcliffe quyết định sa thải giám đốc thể thao Dan Ashworth.

Dan Ashworth là người trực tiếp dẫn dắt các cuộc đàm phán với Mainoo. Khi ông rời câu lạc bộ, toàn bộ quá trình thương thảo phải khởi động lại với ban lãnh đạo mới. Điều này khiến mọi tiến trình bị chững lại, chưa có dấu hiệu được nối lại.

Chính sự thay đổi này đã khiến tương lai của Mainoo trở nên bất định. Dù vậy, Romano cũng nhấn mạnh rằng Mainoo không vội vàng rời khỏi Old Trafford, mà vẫn chờ đợi những động thái tiếp theo từ câu lạc bộ.

Xem thêm
0
237 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Anthony Gordon bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng với van Dijk trong trận Newcastle gặp Liverpool. Trọng tài Hooper ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi VAR can thiệp, ông đã đổi sang thẻ đỏ vì cho rằng đây là lỗi nghiêm trọng và nguy hiểm.

Pha bóng diễn ra khi hiệp một sắp kết thúc, khiến van Dijk đau đớn nằm sân. Gordon đạp mạnh vào bắp chân đối thủ, để lại vết hằn rõ ràng. Sau khi bị đuổi, Gordon không phản ứng gì, lặng lẽ rời sân trong sự ngỡ ngàng của đồng đội.

Cựu danh thủ Alan Shearer gọi đây là pha bóng "ngu ngốc", còn Jamie Carragher cho rằng Newcastle đã tự làm khó mình. Van Dijk cũng khẳng định Gordon xứng đáng bị thẻ đỏ, dù có cố ý hay không thì pha bóng này vẫn rất nguy hiểm cho cầu thủ.

Xem thêm
0
112 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật