Man Utd quyết tâm phá dớp trên sân Craven Cottage

Arab Saudi rao bán bốn ông lớn bóng đá, mở đường cho nhà đầu tư mới

Quỹ Diogo Jota gây xôn xao sau khi cầu thủ qua đời

Anh Tú

Napoli đẩy hết tốc lực, Hoijlund sẽ tái ngộ với McTominay tại nước Ý?

Napoli, nhà vô địch Serie A, đang tăng tốc đàm phán với Manchester United về trường hợp của Rasmus Hojlund, tiền đạo trẻ đang không được trọng dụng tại Old Trafford. Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, khác với các đề nghị trước đây chỉ dừng ở mức cho mượn kèm điều khoản mua, Napoli sẵn sàng cam kết nghĩa vụ mua đứt Hojlund vào năm tới. Đây là bước ngoặt quan trọng, có thể mở ra cánh cửa mới cho chân sút người Đan Mạch rời MU để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Động thái này của Napoli xuất phát từ việc họ cần bổ sung lực lượng sau chấn thương nghiêm trọng của Lukaku. Về phía Hojlund, anh cũng bày tỏ mong muốn được chuyển nhượng dài hạn, nhất là khi cơ hội ra sân tại MU mùa này ngày càng hạn chế. Dù từng chia sẻ: "Tôi vẫn muốn ở lại để chiến đấu giành vị trí", nhưng việc HLV Amorim loại anh khỏi kế hoạch, ưu tiên bộ ba tấn công mới gồm Cunha, Mbeumo và tân binh Sesko, khiến tương lai của Hojlund tại Old Trafford trở nên mờ mịt.

Nếu cập bến Napoli, Hojlund sẽ có dịp tái ngộ McTominay, người vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng giúp Hojlund tìm lại phong độ và khẳng định giá trị bản thân ở môi trường mới giàu tiềm năng.

0
257 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Fenerbahce, dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, đang rất muốn có Antony. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả đủ 45 triệu euro mà Man United yêu cầu, tạo lợi thế lớn so với Betis và Al Nassr trong cuộc đua giành chữ ký cầu thủ người Brazil.

Betis nhiều lần bày tỏ mong muốn giữ Antony sau khi anh tỏa sáng ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, mức giá mà Man United đưa ra là rào cản lớn với đội bóng Tây Ban Nha, trong khi Fenerbahce lại sẵn sàng đáp ứng.

Man United cần bổ sung ngân sách sau khi chi đậm cho ba tân binh tấn công: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Đội bóng của HLV Amorim đặt mục tiêu vực dậy sau mùa giải thất vọng, chỉ đứng thứ 15 và mất vé dự Champions League.

Xem thêm
0
107 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Quỹ đầu tư công Arab Saudi (PIF) đang tìm nhà đầu tư để chuyển nhượng quyền sở hữu bốn CLB lớn gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli. Từ năm 2023, PIF nắm 75% cổ phần các đội này, phần còn lại do Bộ Thể thao quản lý. Động thái này đánh dấu thay đổi lớn trong làng bóng đá nước này.

Sau khi tiếp quản, PIF đã chi mạnh tay, đưa về nhiều ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Neymar và Karim Benzema, với tổng chi gần 1 tỷ USD chỉ trong hè 2023. Mục tiêu là phát triển giải vô địch quốc gia, phù hợp với chiến lược Vision 2030 của Saudi Arabia.

Kế hoạch mới còn tính đến việc chuyển nhượng nốt 25% cổ phần do Bộ Thể thao nắm giữ. Cuộc đua sở hữu Al Hilal đang nóng lên, với tỷ phú Al Waleed bin Talal là ứng viên sáng giá. Ông từng dùng chuyên cơ đón Neymar về Al Hilal năm ngoái.

Xem thêm
0
77 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Cuối tuần này, Fulham sẽ tiếp đón Manchester United trên sân Craven Cottage, hứa hẹn là tâm điểm của vòng 2 Ngoại hạng Anh. Dù vừa thua Arsenal 0-1, Man Utd lại nhận được nhiều tín hiệu tích cực nhờ lối chơi mạch lạc, chủ động. Nếu không có sai lầm của thủ môn Altay Bayindir, họ đã có thể giữ lại ít nhất một điểm.

Man Utd kiểm soát phần lớn trận đấu, hạn chế Arsenal chỉ có 0.28 bàn thắng kỳ vọng từ bóng sống. Các tân binh như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hòa nhập nhanh, còn Leny Yoro và Matthijs de Ligt cho thấy sự chắc chắn ở hàng thủ. Tuy nhiên, dưới thời HLV Ruben Amorim, Quỷ đỏ đã thua tới 15/28 trận tại Ngoại hạng Anh, tạo áp lực phải thắng Fulham để chứng minh sự thay đổi.

Lịch sử đang ủng hộ Man Utd khi họ toàn thắng 8 lần gần nhất làm khách tại Craven Cottage ở Ngoại hạng Anh. Nếu thắng tiếp, Quỷ đỏ sẽ lập kỷ lục mới về chuỗi thắng sân khách trước một đối thủ duy nhất. Dù thành tích sân khách trước các đội London không tốt, cả ba chiến thắng gần nhất đều là trước Fulham.

Opta dự đoán Man Utd có 44.1% cơ hội thắng, còn Fulham là 30.4%. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, khi cả bốn lần đối đầu gần nhất đều có bàn quyết định sau phút 78. Một khoảnh khắc cuối trận có thể định đoạt tất cả, khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Xem thêm
0
54 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Thể Công Viettel làm chủ cuộc chơi
Đội chủ nhà Thể Công Viettel đã thể hiện phong độ cực cao khi tiếp đón CA TP.HCM. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Thủ môn Văn Việt gần như không phải làm việc, chỉ có 1-2 pha cản phá nhẹ nhàng, đủ để giữ ấm người trong tiết trời mát mẻ!

Tiến Linh xuất hiện nhưng... tàng hình
Được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt, Tiến Linh được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân ở hiệp 2. Tuy nhiên, Quả bóng vàng Việt Nam chỉ có 1-2 lần chạm bóng, thi đấu mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào. Hàng công CA TP.HCM vì thế cũng "tắt điện" hoàn toàn.

Pedro Henrique và Damian Vũ tỏa sáng
Phút 20, Pedro Henrique lạnh lùng sút phạt đền, mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Đến phút 82, Damian Vũ – tân binh gốc Việt – dễ dàng nhân đôi cách biệt. Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng 3-0, có 4 điểm sau 2 trận, khởi đầu V-League đầy hứng khởi!

Xem thêm
0
43 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hongpt09

Brandon Williams, cựu cầu thủ Manchester United, vừa phá vỡ im lặng sau khi nhận án tù treo vì lái xe gây tai nạn. Anh thừa nhận đã rút ra bài học lớn từ sai lầm của mình và đang hy vọng xây dựng lại sự nghiệp tại Hull City, nơi vừa trao cho anh cơ hội thứ hai sau thời gian dài không thi đấu.

Williams từng dính vào vụ tai nạn giao thông hồi tháng 8/2023, bị buộc tội lái xe nguy hiểm và không có bảo hiểm. Anh bị tước bằng lái, nhận án 14 tháng tù treo trong hai năm. Sau khi bị MU thanh lý hợp đồng, Williams quyết tâm sửa chữa sai lầm và tập trung trở lại với bóng đá.

Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, Williams cho biết anh đã làm việc chăm chỉ trong im lặng, giữ gìn thể lực và luôn hướng về ngày trở lại sân cỏ. Anh khẳng định mục tiêu lớn nhất bây giờ là cống hiến hết mình cho Hull City và chứng minh giá trị bản thân với người hâm mộ.

Xem thêm
0
35 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật