Sau trận thua đáng quên trước Newcastle United, phòng thay đồ của Man United rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng có. Đây là thất bại đầu tiên dưới thời Michael Carrick, chấm dứt chuỗi ngày khởi sắc ngắn ngủi kể từ khi ông tiếp quản đội bóng. Điều đáng chú ý, các cầu thủ không đổ lỗi cho chiến thuật hay ban huấn luyện mà thẳng thắn thừa nhận chính màn trình diễn thiếu quyết tâm của bản thân là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả tệ hại này. Theo nguồn tin nội bộ, họ cảm thấy mình đã phụ lòng HLV và đang rất day dứt về điều đó.
Lịch thi đấu thưa thớt – con dao hai lưỡi
Một trong những lý do được các cầu thủ đưa ra để lý giải cho sự sa sút phong độ là lịch thi đấu thưa thớt. Việc bị loại sớm khỏi các giải đấu cúp khiến khoảng cách giữa các trận đấu trở nên quá xa, làm mất đi sự hưng phấn và nhịp độ thi đấu cần thiết. Điều này khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong việc bắt nhịp trận đấu ngay từ đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến màn trình diễn trên sân.
Không còn đường lùi cho Quỷ đỏ
Hiện tại, Man United chỉ còn duy nhất một mặt trận là Ngoại hạng Anh để cứu vãn danh dự mùa giải. Viễn cảnh không thể giành vé dự cúp châu Âu khiến áp lực buộc phải thắng trong từng vòng đấu trở nên cực lớn. Michael Carrick đang đứng trước bài toán khó và dự kiến sẽ có những thay đổi ở hàng thủ trong trận đấu tiếp theo với Aston Villa, nhằm tìm kiếm sự khởi sắc cho đội bóng.