Khởi đầu khó khăn cho Man City
Dù được thi đấu trên sân nhà Etihad tại trận tứ kết và đứng trước cơ hội phá kỷ lục chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử FA Cup, Man City lại không phải là đội nhập cuộc tốt hơn. Liverpool, với sự năng động của Salah và Ekitike, đã tạo ra những tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút 14, Salah suýt đối mặt thủ môn Trafford nhưng bị Khusanov ngăn cản kịp thời. Chỉ ít phút sau, Ekitike có pha dứt điểm vọt xà, cho thấy sự chủ động của đội khách trong những phút đầu trận.
Bước ngoặt từ chấm phạt đền
Sau những phút đầu lép vế, Man City dần lấy lại thế trận. Cherki và Semenyo liên tục khuấy đảo hàng thủ Liverpool, buộc đối phương phải phạm lỗi. Phút 37, Van Dijk phạm lỗi với O'Reilly trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Haaland, dù từng thất bại trước Mamardashvili trên chấm 11m, lần này đã không mắc sai lầm, mở tỷ số cho Man City.
Haaland tỏa sáng rực rỡ
Không dừng lại ở đó, Haaland tiếp tục thể hiện đẳng cấp với cú đánh đầu hiểm hóc ở phút bù giờ hiệp một, nhân đôi cách biệt cho Man City. Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Semenyo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau pha phối hợp đẹp mắt với Cherki, trước khi Haaland hoàn tất cú hat-trick ở phút 57, chấm dứt mọi hy vọng của Liverpool.
Thành tích ấn tượng và dấu ấn lịch sử
Chiến thắng 4-0 không chỉ giúp Man City lần thứ 8 liên tiếp vào bán kết FA Cup mà còn xác lập kỷ lục 18 trận thắng sân nhà liên tiếp tại đấu trường này. Liverpool, dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn, nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh tấn công và sự chắc chắn của hàng thủ Man City. Đây là minh chứng cho sự thống trị của thầy trò Pep Guardiola tại FA Cup những mùa gần đây.