🧩 Hàng tiền vệ: Bài toán hóc búa của Amorim
Với Fernandes, Mainoo, Casemiro và Ugarte, MU có đủ “nguyên liệu” nhưng lại thiếu công thức nấu ăn. Cặp đôi nào cũng có vấn đề: người thì thiếu sức mạnh, người thì “hết date”, người thì chuyền bóng như… phát quà. Amorim chắc chắn sẽ phải đau đầu tìm ra bộ đôi ưng ý nhất.
🧤 Thủ môn Onana: “Người nhện” hay “người phát quà”?
Onana đến MU với kỳ vọng lớn, nhưng lại thường xuyên “tặng quà” cho đối thủ. 8 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, chỉ thua mỗi Bart Verbruggen. Dù Bayindir chưa đủ sức cạnh tranh, Onana vẫn phải cải thiện nếu không muốn sớm “xách vali” rời Old Trafford.
⚽ Sesko vs Hojlund: Ai là “sát thủ” đích thực?
Sesko cập bến với giá 66 triệu bảng, mang theo hy vọng “giải cứu” hàng công. Hojlund thì vẫn loay hoay tìm lại chính mình. Sesko mạnh mẽ, tranh chấp tốt, sút nhiều, nhưng xG mỗi cú sút lại thấp hơn Hojlund. Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là “số 9” lý tưởng cho MU?
🔄 Sự sáng tạo: Vẫn là “của hiếm” ở Old Trafford
MU mùa trước thiếu sáng tạo trầm trọng, chỉ có 3 cầu thủ đạt 3,0 xG kiến tạo từ bóng sống. Garnacho thích sút hơn chuyền, Fernandes cũng chẳng khá hơn. Sự xuất hiện của Cunha và Mbeumo có thể giúp MU bớt “tự kỷ” trong tấn công và tạo ra nhiều cơ hội hơn.
🎢 Mùa giải mới: Hy vọng, lo lắng và… bất ngờ?
MU bước vào mùa giải 2025/26 với nhiều thay đổi, nhưng cũng không ít nỗi lo. Từ hàng tiền vệ “lập lòe”, thủ môn “run tay” đến hàng công “chưa biết ai là trùm”, mọi thứ đều có thể xảy ra. Fan MU hãy chuẩn bị tinh thần cho một roller-coaster cảm xúc nữa nhé!