Sir Jim Ratcliffe vẫn đều đặn xuất hiện ở trung tâm huấn luyện Carrington của Manchester United trong suốt mùa giải. Ông từng có buổi trò chuyện thân mật bên tách trà với cựu huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim, mối quan hệ được mô tả là cởi mở đến mức chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn đùa rằng Ratcliffe nên “để ông yên” khi góp ý chuyên môn. Không khí đó là bối cảnh thú vị cho cuộc tiếp đón Brentford lúc 02h00 ngày 28/4, khi tương lai của Michael Carrick có thể được định đoạt trong 4 tuần tới.
Cuộc gặp bên tách trà và thông điệp ủng hộ
Khác với sự thoải mái kiểu Amorim, Carrick khó lòng bộc lộ những phản ứng “màu sắc” trong giai đoạn nhạy cảm này. Dù vậy, ông vẫn nói tích cực về cuộc gặp với Ratcliffe: “Chúng tôi đã trò chuyện và cùng uống trà. Đó là một cuộc trao đổi thân mật, và thật tốt khi thấy ông ấy thể hiện sự ủng hộ”. Carrick nhấn mạnh đây không phải cuộc gặp chính thức, nhưng “rất đáng trân trọng”, bởi ở câu lạc bộ luôn tồn tại sự kết nối xuyên suốt toàn bộ hệ thống, và ông ý thức rõ vai trò của mình trong việc duy trì sự vận hành đó.
Từ cú ngã ở Gtech đến cuộc đua Champions League
Về chuyên môn, Manchester United bước vào trận gặp Brentford với tâm thế tích cực hơn nhiều so với chuyến làm khách hồi tháng 9, khi họ thua 1-3 và nhận thất bại thứ ba chỉ sau 6 vòng đầu tại Giải Ngoại hạng Anh. Khi đó, tương lai của Amorim bị đặt dấu hỏi, nhưng Ratcliffe nhanh chóng công khai ủng hộ huấn luyện viên người Bồ Đào Nha chỉ chưa đầy hai tuần sau trận thua. Bảy tháng sau cú ngã trên sân Gtech, Manchester United đã tiến rất gần mục tiêu giành vé dự Champions League. Carrick nói: “Đó chắc chắn là sân chơi chúng tôi muốn góp mặt. Câu lạc bộ từng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ tại đó. Hiện tại, chúng tôi đang ở vị thế khá tốt và hy vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nhưng điều đó cũng cho thấy việc duy trì vị thế ở đỉnh cao khó khăn như thế nào”.