Chỉ sau vài ngày gia nhập Newcastle United, Nick Woltemade đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả đội bóng lẫn người hâm mộ. Sở hữu chiều cao 1m98 cùng phong cách chơi bóng độc đáo, anh lập tức gây ấn tượng mạnh với huấn luyện viên Eddie Howe và các đồng đội. Bàn thắng quyết định vào lưới Wolverhampton Wanderers không chỉ mang về chiến thắng đầu tiên cho Newcastle ở mùa giải 2025-26 mà còn đánh dấu một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn cho cá nhân Woltemade. Anh thừa nhận: “Tôi không thể mong đợi một màn ra mắt tốt đẹp hơn.”
Khác biệt với người tiền nhiệm Alexander Isak, Woltemade không phải mẫu tiền đạo mục tiêu truyền thống mà sở hữu kỹ thuật, sự linh hoạt và khả năng phối hợp một chạm tinh tế. Dù chỉ có bốn ngày tập luyện cùng đội, anh đã nhanh chóng hòa nhập, ghi bàn từ pha kiến tạo của Jacob Murphy – một tình huống được huyền thoại Alan Shearer khen ngợi. Sự khiêm tốn, thân thiện của Woltemade cũng giúp anh trở thành thần tượng mới, được cổ động viên sáng tác riêng bài hát “Wol-te-ma-de, ole, ole, ole”.