Chuỗi trận ấn tượng tiếp tục
Milan bước vào cuộc tiếp đón Lecce trên sân nhà với hành trang là 19 trận bất bại liên tiếp, thể hiện phong độ ổn định và quyết tâm cạnh tranh ngôi đầu cùng Inter và Napoli tại Serie A. Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã chủ động kiểm soát thế trận, liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Jashari, người được tin tưởng thay thế Luka Modric, sớm để lại dấu ấn với pha phát động tấn công cho Saelemaekers, dù cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch mục tiêu.
Thế trận lấn lướt nhưng thiếu sắc bén
Milan tỏ ra vượt trội về mặt lối chơi, đặc biệt là sự năng động của Saelemaekers khi di chuyển linh hoạt ở cả hai cánh. Trên hàng công, Rafael Leao và Pulisic thường xuyên phối hợp ăn ý, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Falcone bên phía Lecce đã khiến các chân sút chủ nhà liên tục bỏ lỡ cơ hội, trong đó có pha dứt điểm góc hẹp của Pulisic ở cuối hiệp một. Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước ngoặt từ những điều chỉnh chiến thuật
Sang hiệp hai, Milan tiếp tục duy trì sức ép. Sự phối hợp giữa Leao và Pulisic vẫn là điểm sáng, nhưng Falcone tiếp tục là chốt chặn vững chắc. Sau hơn 70 phút, Milan đã có tới 6 cơ hội rõ rệt nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nhận thấy sự bế tắc, HLV Max Allegri quyết định tung Fullkrug vào sân và sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả ngay lập tức.
Fullkrug tỏa sáng, Milan giữ vững 3 điểm
Phút 76, Saelemaekers thoát xuống sát biên ngang rồi thực hiện pha căng ngang chuẩn xác để Fullkrug đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Cuối trận, Modric cũng được tung vào sân để kiểm soát nhịp độ, giúp Milan bảo toàn lợi thế. Dù Nkunku bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 89, chiến thắng tối thiểu vẫn đủ giúp Milan nối dài chuỗi bất bại và tiếp tục bám đuổi các đối thủ trên đỉnh bảng xếp hạng.