Thực tế đang cho thấy, MU không thiếu tiền đạo, họ thiếu một hệ thống phục vụ cho tiền đạo – và điều đó có thể nhấn chìm các tài năng sáng giá như bản hợp đồng mới mang tên Matheus Cunha.
🔎 Mua đắt để làm gì?
Manchester United đã chi tới £62,5 triệu để đưa Matheus Cunha về từ Wolves, biến anh thành một trong những tiền đạo đắt giá nhất lịch sử CLB. Nhưng với dàn "bom xịt" tiền nhiệm như Højlund, Martial hay Lukaku, câu hỏi đặt ra là: liệu Cunha có thể thoát khỏi “lời nguyền số 9” tại Old Trafford?
📉 Hiệu suất ghi bàn chưa ấn tượng
Ở mùa giải 2024/25 tại Wolves, Cunha ghi 12 bàn và 7 kiến tạo sau 33 trận Premier League – con số không tệ nhưng XG chỉ ở mức 10.8, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt nhưng không vượt trội. Quan trọng hơn, anh không phải mẫu tiền đạo cắm đúng nghĩa – điều MU lại đang rất cần.
⚠️ Vấn đề không chỉ ở Cunha
Nếu tuyến giữa không cải thiện, Cunha có thể trở thành “nạn nhân chiến thuật” tiếp theo. Mùa trước, MU xếp thứ 18 giải đấu về số key pass mỗi trận (7,9) – quá thấp để phục vụ cho một trung phong hiệu quả. Khi thiếu bóng, thiếu hỗ trợ, mọi tiền đạo đều thành vô hình.
🧩 Amorim – Mảnh ghép quyết định?
Cơ hội của Cunha gắn liền với HLV Ruben Amorim. Vị chiến lược gia người Bồ từng rất thành công khi tạo hệ thống xoay quanh một “số 9 ảo”. Nhưng nếu không thay đổi cấu trúc hàng tiền vệ, hoặc không kéo bóng tốt từ sau lưng Cunha, United sẽ có thêm một số 9 vô dụng khác, phản tác dụng và còn có thể trở thành troll trên khắp các trang mạng xã hội mỗi ngày. Hãy cứ chờ mà xem!