Khởi đầu thuận lợi, kết thúc đầy tiếc nuối
Marseille tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng khi dẫn trước Paris FC 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Mason Greenwood và Pierre-Emerick Aubameyang. Tuy nhiên, những phút cuối trận lại chứng kiến sự sụp đổ khó tin của thầy trò Roberto De Zerbi, khi họ để đối thủ gỡ hòa và đánh rơi hai điểm quý giá. Kết quả này không chỉ khiến Marseille hụt hơi trong cuộc đua vô địch mà còn làm dấy lên những nghi ngờ về năng lực thực sự của De Zerbi trên băng ghế huấn luyện.
Phản ứng mạnh mẽ từ De Zerbi
Sau trận đấu, De Zerbi không giấu nổi sự thất vọng nhưng cũng thể hiện quyết tâm sắt đá. Ông thẳng thắn thừa nhận: “Những gì đang làm hiện tại là chưa đủ tốt. Nhưng đừng lo cho tôi. Tôi luôn sẵn sàng ra trận, dù là hôm nay hay ngày mai.” Phát biểu này cho thấy ông không né tránh áp lực, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ tới ban lãnh đạo và người hâm mộ về tinh thần chiến đấu của mình.
Áp lực ngày càng lớn từ ban lãnh đạo và người hâm mộ
Dù De Zerbi khẳng định đủ sức mạnh để tiếp tục dự án dài hơi, sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo và người hâm mộ Marseille đang cạn dần. Đặc biệt, sau thất bại 0-3 trước Club Brugge tại Champions League, những tin đồn về việc ông đệ đơn từ chức càng khiến tương lai của ông trở nên mong manh.
Những thử thách quyết định phía trước
Marseille hiện đứng thứ 3 tại Ligue 1, kém đội đầu bảng Lens 7 điểm. Tuần tới sẽ là thời điểm định đoạt số phận của De Zerbi khi đội bóng phải đối mặt với hai thử thách cực đại: trận đấu cúp với Rennes và trận derby nước Pháp gặp PSG. Một thất bại nữa có thể sẽ là dấu chấm hết cho triều đại De Zerbi tại Velodrome.