Người hâm mộ chờ sự thẳng thắn, Marcelo đáp lại bằng sự… thật thà đến lạnh người.
Trong buổi phỏng vấn cùng AS và Marca, Marcelo — một trong những huyền thoại được yêu mến nhất lịch sử Real Madrid — đã khiến các nhà báo phải bật cười bất lực. Không né tránh theo kiểu phòng thủ hay căng thẳng, Marcelo đơn giản… nói đúng sự thật: anh chẳng biết gì, và cũng chẳng quan tâm nhiều như mọi người tưởng.
Từ Xabi Alonso, Vinicius đến chuyện phòng thay đồ: “Tôi không biết, thật đấy!”
Khi được hỏi về những chủ đề nóng như việc Xabi Alonso bị cho là “mất phòng thay đồ”, chuyện Vinicius ngó lơ HLV trong El Clásico hay giả thuyết rằng Vini – Mbappé “không thể bị gây áp lực”, Marcelo chỉ lắc đầu: “Tôi không biết. Tôi hầu như không xem bóng đá nữa. Tôi chỉ xem các con tôi đá thôi, vậy cũng đủ khiến tôi nhức đầu rồi.”
Phong thái của anh khiến cuộc phỏng vấn trở nên… bất khả xâm phạm. Cứ mỗi câu hỏi nhạy cảm, Marcelo lại trả lời bằng sự bình thản tuyệt đối, và đó mới là điểm khiến người xem nể phục.
Marcelo thật lòng hay né khéo? Có lẽ… cả hai.
Khi được hỏi về vụ Negreira, về giá trị bản thân, về những tân binh của Real Madrid hay cả chuyện trở thành HLV, Marcelo đều trả lời trực diện nhưng vẫn giữ được sự hóm hỉnh quen thuộc. Anh thừa nhận chẳng rành chiến thuật, chẳng thích xem bóng đá, và càng không muốn trở thành HLV: “Giờ bảo tôi giải thích sơ đồ 4-3-3 cho ai đó thì chịu. Quá phức tạp đối với tôi.”
Một Marcelo chân thật giữa thế giới bóng đá đầy áp lực
Đỉnh cao của sự đáng yêu đến từ câu trả lời về đối thủ khiến anh phấn khích nhất: “Không ai hết. Ai gặp tôi cũng khiến tôi trầy trật, mệt bở hơi tai.”
Không màu mè, không đóng vai, không cố tỏ ra sâu sắc — chỉ là Marcelo, với sự trong trẻo và chân phương đã theo anh suốt sự nghiệp.