Chia tay Marseille trong thất vọng
Sau chuỗi thành tích không như kỳ vọng, Roberto De Zerbi đã chính thức nói lời chia tay với cương vị huấn luyện viên trưởng Marseille. Quyết định này được đưa ra ngay lập tức, khép lại một chương ngắn ngủi nhưng đầy biến động của chiến lược gia người Ý tại Ligue 1. Sự ra đi của De Zerbi không chỉ là hệ quả của áp lực thành tích mà còn mở ra những cơ hội mới cho ông tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, đặc biệt là Premier League – nơi ông từng để lại dấu ấn sâu đậm.
Man Utd và Tottenham vào cuộc
Theo nguồn tin từ TalkSPORT, việc De Zerbi trở thành HLV tự do đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai ông lớn nước Anh: Manchester United và Tottenham Hotspur. Man Utd đang trong quá trình tìm kiếm một phương án dài hạn cho vị trí huấn luyện viên trưởng sau khi chia tay Ruben Amorim. Dù Michael Carrick đang tạm quyền và có thành tích khả quan, ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn muốn cân nhắc kỹ lưỡng các ứng viên vào mùa hè tới.
Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên băng ghế huấn luyện
De Zerbi không phải là cái tên duy nhất trong danh sách ứng viên của Man Utd. Ông sẽ phải cạnh tranh với những chiến lược gia danh tiếng như Mauricio Pochettino, Oliver Glasner, Thomas Tuchel và Gareth Southgate. Tuy nhiên, phong cách bóng đá hiện đại, giàu sức sống của De Zerbi được đánh giá rất phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của đội chủ sân Old Trafford.
Tottenham và áp lực thay đổi
Không chỉ Man Utd, Tottenham cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho De Zerbi. Sau thất bại trước Newcastle, chiếc ghế của HLV Thomas Frank đang lung lay dữ dội khi Spurs rơi xuống vị trí thứ 16. Trong bối cảnh đó, De Zerbi nổi lên như một giải pháp cứu cánh, phù hợp với triết lý bóng đá tấn công mà đội bóng Bắc London theo đuổi. Sự khao khát trở lại Anh của De Zerbi có thể là chất xúc tác để các thương vụ này sớm được kích hoạt.